Nạn nhân vụ khủng bố Manchester gây xúc động tại Britain's Got Talent

Một năm sau vụ vụ khủng bố tại Manchester (Anh), Hollie Booth cùng 10 người bạn quay trở lại với màn trình diễn tại chương trình Britain's Got Talent 2018.

Nhóm nhảy Rise biểu diễn trên Britain's Got Talent Hollie, nạn nhân sống sót vụ khủng bố Manchester 2017 cùng bạn nhảy trong nhóm Rise biểu diễn trên Britian's Got Talent

Vụ nổ bom khủng bố trong biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande xảy ra vào ngày 22/5/2017 tại Manchester (Anh) gây nhiều đau thương và mất mát. Tổng cộng 22 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Một trong số những người bị thương nặng nhất là Hollie Booth. Cô bé 13 tuổi sau thảm họa đã không thể đi lại, người cô ruột ra đi vĩnh viễn còn mẹ của em bị thương nặng ở quai hàm.

Dù vậy, Booth nhanh chóng hồi phục và thậm chí cùng nhóm bạn nhảy của mình đăng ký tham gia Britain’s Got Talent 2018. Màn biểu diễn đặc biệt này được phát sóng trong tập đầu tiên của chương trình truyền hình nổi tiếng của nước Anh và khiến khán giả bồi hồi, xúc động.

 Holly cùng các bạn trong nhóm nhảy Rise trên sân khấu Britain’s Got Talent

Holly cùng các bạn trong nhóm nhảy Rise trên sân khấu Britain’s Got Talent

Sau gần một năm vụ việc xảy ra, Booth cùng 10 người bạn trong nhóm nhảy Rise (một nhóm nhảy dành cho lứa tuổi 10-24) bước lên sân khấu của Britain’s Got Talent 2018.

Tiết mục mở đầu là bài hát trầm lắng One Last Time của chính Ariana Grande, nhưng sau 30 giây, lập tức âm điệu buồn bã được thay thế bằng một ca khúc mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Chính Booth cũng cố gắng bước ra khỏi chiếc xe lăn và nhảy rất hăng say với sự trầm trồ của tất cả mọi người.

Hollie cùng cô ruột Kelly (đã mất) tại show ca nhạc của Ariana trong đêm khủng bố

Sau màn trình diễn, giám khảo Simon Cowell khen cô bé 13 tuổi và các bạn diễn không ngớt lời. Ông nói: “Để vượt qua được những đã xảy ra, để biến những cái tiêu cực thành tích cực, để đứng lên sân khấu như thế là một điều rất tuyệt vời mà em đã thực hiên được." Giám khảo Amanda Holden và Alesha Dixon thậm chí còn rơi nước mắt trước màn trình diễn của Booth và các bạn.

Các bạn nhảy ôm chầm lấy Hollie sau màn trình diễn thành công

Vào ngày 19/4 vừa qua, Ariana Grande cũng cho ra mắt bài hát No Tears Left to Cry. Đây là đĩa đơn đầu tiên mà Grande phát hành sau vụ nổ bom tại chính show diễn của mình vào tháng 5 năm ngoái.

Bài hát mang lại âm điệu buồn nhưng cũng đem đến niềm tin mạnh mẽ cho một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ với 3 ngày ra mắt nhưng bài hát đã đạt trên 31 triệu lượt xem trên mạng.

Ariana Grande trong single mới mang tên No Tears Left to Cry.

Sau khi cho ra mắt bài hát mới, nữ ca sĩ đã tâm sự trên trang cá nhân:“ Cảm ơn tất cả từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và nói điều gì. Tôi rất cảm kích trước tình thương và sự ấm áp từ các bạn.

Tôi mong là bài hát này sẽ mang lại cho bạn niềm tin và sự vững vàng, cũng như làm bạn cảm thấy muốn nhảy múa và sống hết mình! Tôi thực sự rất phấn khởi khi bước vào trang sách mới này cùng mọi người. Cảm ơn tất cả vì sự khởi đầu tốt đẹp này”.

Ariana Grande đến thăm fan trong bệnh viện sau vụ nổ bom

Vụ nổ bom khủng bố xảy ra gần 1 năm trước để lại một cú sốc mạnh cho tất cả mọi người có mặt trong buổi biểu diễn và cả ca sĩ chính của chương trình Ariana Grande.

Dù cố gắng hoàn thành tour diễn quốc tế của mình sau đó, nhưng đối với cô, đây là một vết thương khó có thể quên được. Grande cũng dành nhiều thời gian vào bệnh viện và thăm rất nhiều fan bị thương sau vụ khủng bố này.

Thanh Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-vu-khung-bo-manchester-gay-xuc-dong-tai-britain-s-got-talent-post836742.html