Nạn nhân thứ 3 vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu đã tử vong

Nạn nhân tử vong là Hồ Thị Bích Ng., 10 tuổi, vừa tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau 5 ngày điều trị tích cực.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, (huyện Vĩnh Lợi) ngày 29/7, cho biết.

Đến thời điểm này, đã có 3 người tử vong liên quan đến vụ hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần chém hàng xóm làm rúng động, gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu, đó là Hồ Thị Bích Ng., cụ bà Hồ Thị Tr. (93 tuổi) và bé Dương Tú Q. (7 tháng tuổi).

Hiện nay, còn 9 người bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ và bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, có nhiều nạn nhân bị thương nặng, phần đông chấn thương sọ não.

Trước đó, báo điện tử VOV đưa tin, chiều 24/7, Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vác dao chém làm 12 người trong xóm thương vong.

Thạch Sà Khêl - hung thủ vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu hôm 24/7

Theo điều tra ban đầu, Khêl có tiền sử tâm thần khoảng 7 năm trước, phải uống thuốc điều trị. Từ khi Khêl mắc bệnh, vợ dắt con bỏ đi.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Bạc Liêu đưa Thạch Sà Khêl (35 tuổi) đi giám định tâm thần để làm căn cứ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo trong vụ truy sát xảy ra tại ấp Đai Tà Ni.

Chiều 26/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Quốc Hòe (đoàn Luật sư Hà Nội) nêu quan điểm, dù vì lý do gì, việc đối tượng cầm dao truy sát hàng xóm khiến nhiều người thương vong như báo chí đưa tin cũng là hành vi dã man, cần xử lý theo pháp luật.

Theo luật sư Hòe, trong trường hợp đối tượng có bệnh thì phải cho đi chữa bệnh luôn, sau khi xong thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình.

Trong trường hợp này, có đủ căn cứ, có thể phải chịu mức án cao nhất chiếu theo quy định tại Điều 123 bộ luật Hình sự.

Mở rộng thông tin vụ việc, tờ Người Lao Động phản ánh, nhiều ngày sau khi diễn ra vụ việc, người dân xóm làng xung quanh vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khung cảnh tang thương tại một gia đình nạn nhân vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu

Bà Danh Thị Đen (45 tuổi, con dâu cụ Tr.) mặt vẫn còn thất thần kể: "Lúc đó khoảng 16 giờ, tôi chuẩn bị xuống nhà sau để nấu cơm nên khóa cửa. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nhiều người trong xóm kêu la thảm thiết và có tiếng đập cửa nhà trên. Tôi chạy lên xem thì thấy Khêl đã phá cửa, xông vào nhà rồi vung dao chém mẹ chồng tôi khi bà đang nằm ngủ".

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, bà Đen vội chui xuống gầm giường trốn. Không thấy ai, Khêl đi tiếp xuống nhà sau, chém nhiều nhát vào tủ lạnh rồi bỏ đi. Khi tên này bỏ đi, bà chui ra thì thấy cụ Tr. đã tắt thở.

Cùng tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị chém chết, ông Trần Văn Trí (57 tuổi) đau xót thuật lại: "Khi tôi cùng 2 cháu ngoại là Trần Thị Trúc Như (13 tuổi) và Hồ Bích Ng. đang ở sau nhà chuẩn bị hái dừa thì thấy Khêl đuổi chém ông Hồ Quang Trang. Tôi và cháu Như vội nhảy xuống sông bỏ trốn. Còn cháu Ng. không chạy kịp đã bị Khêl chém nhiều nhát".

Đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chị Trương Anh Phương (21 tuổi) gào khóc khi hay tin con gái 7 tháng tuổi đã tử vong. "Tôi chỉ còn nhớ lúc đó đang cùng 2 con nhỏ và người em bà con chơi trên giường thì bất ngờ Khêl cầm dao xông vào nhà chém xối xả vào đầu, làm tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại tôi mới hay tin 2 con mình là Dương Tú Quyên và Dương Chấn Huy (3 tuổi) cùng em họ Thạch Trọng Tình (10 tuổi) cũng bị chém trọng thương. Nhưng không ngờ sáng nay người ta báo tin con gái nhỏ tôi đã không qua khỏi" - chị Phương nghẹn ngào kể.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nan-nhan-thu-3-vu-truy-sat-kinh-hoang-o-bac-lieu-da-tu-vong-a379797.html