Nạn nhân thoát chết kể lại khoảnh khắc xe khách chao đảo rồi lật trên đèo

Nằm trên giường bệnh, nhiều nạn nhân đi trên xe khách bị lật ở đèo Khánh Lê vẫn chưa hết hoảng loạn. Họ không thể nào quên được giây phút chiếc xe bị chao đảo một đoạn gần 100m rồi lật ngang, trong tiếng la hét kinh hoàng.

Đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Lưu Bảo Bảo (25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách) bị thương khá nặng trên vùng bụng.

Anh chia sẻ với báo Dân Trí, đoàn du khách hơn 30 người tham quan Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) 2 ngày trước khi xuống Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 12/5. Đến khoảng 9h cùng ngày, xe khách đến Km56+120 trên đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thì bất ngờ bị lật ngang.

Nhiều nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Truyền hình Khánh Hòa).

“Tôi là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn nên ngồi gần cửa xe lên xuống phía trước. Trước lúc xe bị lật, mọi người la hét hoảng loạn. Trước khi lật, xe bị chao đảo liên tục. Tôi nghĩ có vẻ như bị mất thắng nên bác tài mới đánh lái lật xe để cho khỏi rơi xuống đèo. Sau khi bị lật, xe khách trượt một đoạn và đâm vào vách núi”, anh Bảo nói với PV báo Dân Trí.

Cùng thông tin diễn biến vụ tai nạn, bà Nguyễn Thị Minh (58 tuổi) nói với Dân Trí, đoàn khách là cán bộ hưu trí ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. “Đoàn tôi bay từ phía Bắc vào rồi thuê xe du lịch đưa đón, tham quan. Lúc tới giữa đèo, xe chòng chành một đoạn khoảng 100m rồi bị lật”, bà Minh nhớ lại.

Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Lúc xe khách bị lật, bà Minh ở vị trí gần cuối xe. “Tôi bị choáng vài phút do quá sợ hãi! Lúc sau tôi lổm ngổm gượng dậy, cũng không bị kẹt mà chỉ bị xây xát bên ngoài”, bà Minh nói.

Những người trong xe bị thương nhẹ đã đập vỡ cửa kính rồi kéo những người bị nặng hơn ra ngoài. “Chân của tôi lúc đó rất đau và được những bạn đồng hành kéo ra ngoài từ ô kính vỡ nát”, bà Minh nói thêm.

Nhiều người bị chấn thương nặng, được tích cực cứu chữa. (Ảnh: Báo Dân Trí).

Theo báo Khánh Hòa, đến 13h30 chiều 12/5, lực lượng chức năng mới giải tỏa xong hiện trường vụ lật xe trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vào lúc 9h cùng ngày. Cùng thời điểm, lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Có mặt tại hiện trường, PV báo Khánh Hòa ghi nhận: Chiếc xe 30 chỗ, biển số 51B-11563 bẹp dúm. Các mảnh kính, cùng đồ đạc của nạn nhân vương vãi tại hiện trường.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy, ngay khi ôm cua một khúc cua tay áo, chiếc xe trên đã bị lật rồi trượt trên đường một đoạn dài. Sau đó, phần đầu mới đụng vào núi.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách kinh hoàng trên đèo Khánh Lê.

Trao đổi tại hiện trường, Thượng tá Trần Quốc Đa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cam Lâm – Khánh Vĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

“Tại hiện trường đã có 2 nạn nhân thiệt mạng, 5 người khác bị thương rất nặng và 16 người bị thương nhẹ hơn. Một khung cảnh hết sức khủng khiếp”, Thượng tá Trần Quốc Đa cho biết.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nan-nhan-ke-lai-khoanh-khac-xe-khach-chao-dao-roi-lat-tren-deo-a369923.html