Nạn nhân những vụ cuồng ghen tìm lại nụ cười

Những người phụ nữ ấy sau hành trình dài vượt qua cửa tử đã vươn lên để tìm lại hạnh phúc cho mình.

Nạn nhân của những vụ án cuồng ghen, tạt axit hoặc đổ xăng đốt hầu hết đều là những phụ nữ đẹp. Hồng nhan bạc phận, vì đẹp nên họ dễ bị chồng/người yêu ghen tuông vô cớ, gây nên những thảm họa đau lòng.

Khát vọng được sống, được yêu

Chị Lê Thị Kim Ngân hạnh phúc bên người chồng mới cưới cùng cảnh ngộ

Chị Lê Thị Kim Ngân hạnh phúc bên người chồng mới cưới cùng cảnh ngộ

“Chào cả nhà thân yêu! Gặp nhau ở bệnh viện lúc cả hai cùng nỗi đau thể xác và mất mát tinh thần, cho nhau động lực để cùng vươn lên trong nghịch cảnh. Và sau những ngày tháng thử thách khó khăn hai đứa đã quyết định nắm tay nhau đi hết quãng đời sau này để cho nhau điểm tựa.

Tuy khiếm khuyết về hình thể nhưng sẽ dành cho nhau tình yêu thương trọn vẹn và vĩnh cửu…”, chị Lê Thị Kim Ngân (36 tuổi, quê Phú Yên) viết trong nhóm Cộng đồng nạn nhân bỏng Việt Nam - nơi có rất nhiều người phụ nữ có chung hoàn cảnh bị thiêu sống như chị.

Trong gần ba thập kỷ gắn bó với nghề luật sư, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều những vụ án cuồng ghen. Nhiều vụ án vẫn khiến tôi cảm thấy day dứt, ám ảnh bởi chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng, không làm chủ được cảm xúc của bản thân mà dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng: Người thì vướng vào vòng lao lý, người thì phải chịu thương tật suốt đời, thậm chí còn mất đi mạng sống. Không những thế, cuộc sống của gia đình thủ phạm lẫn nạn nhân đều bị xáo trộn, phải hứng chịu nhiều điều tiếng.
Để đấu tranh có hiệu quả, hạn chế loại tội phạm này, cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng, đồng thời đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể tại cơ sở trong việc phát hiện, xử lý, hóa giải các mâu thuẫn từ cơ sở; tổ chức các phiên tòa công khai để tuyên truyền, giáo dục và răn đe.

Luật sư Phan Thanh Bình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Ba năm trước, chồng chị Ngân đổ xăng thiêu rụi căn nhà khi chị và 2 con đang say ngủ.

Quyết cứu 2 con, chị mò trong biển lửa tìm chìa khóa nhà, đưa được 2 con sang gửi hàng xóm trong khi người cháy bừng bừng như bó đuốc.

Sống sót một cách thần kỳ dù bị bỏng 92% cơ thể, chị đã trải qua những ngày dài đằng đẵng trong khắp các bệnh viện, với biết bao ca mổ sinh tử.

Quyết tâm sống làm chỗ dựa cho con, chị cắn răng tập từng thao tác nhỏ nhất như cử động ngón tay, cánh tay, tập đi, tập làm việc…

Làm đơn xin bãi nại để chồng chỉ phải nhận mức án 16 năm tù giam, chị dắt 2 con nhỏ từ quê nhà vào TP.HCM lập nghiệp với mong muốn không để ảnh hưởng đến tâm lý hai con, muốn bản thân thanh thản hơn, quên đi chuyện đau lòng.

“Hồi bé, tôi vào Sài Gòn ở đợ từ năm 11 tuổi, rồi trở thành một thợ may, một bà chủ tiệm quần áo, hai tiệm internet, mua được đất, dựng nhà. Tôi nghĩ chỉ cần mình khỏe, mình nhất định sẽ tìm lại được những gì đã mất”, chị Ngân trải lòng.

Sau hành trình gian nan ổn định được cuộc sống cho mình và 2 con trong điều kiện tay trắng, cơ thể kín vết bỏng, đôi tay co quắp và rớm máu, hạnh phúc đôi lứa đến với chị Ngân rất tình cờ.

Cách đây hơn 2 năm, chị tình cờ đọc được trên facebook hoàn cảnh của anh Minh (33 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng do sự cố cháy bình xăng. Thấy đồng cảm, chị quyết định gửi tặng tiền rồi vào viện thăm nhưng chỉ được gặp bố anh Minh.

Chị đưa số điện thoại, dặn bố anh Minh nếu cần hỏi gì về điều trị bỏng thì liên hệ. Nhờ đó, anh Minh và chị kết bạn trên mạng xã hội, tình cảm của họ cứ tự nhiên nảy nở theo tháng ngày và tình yêu đẹp ấy đã đơm hoa kết trái bằng đám cưới hạnh phúc của họ vào tháng 10 vừa rồi.

“Minh không chỉ yêu thương tôi, mà anh ấy chăm sóc, yêu thương 2 con tôi như con ruột, đó là điều tôi hạnh phúc nhất”, chị Ngân trải lòng.

Điểm tựa cho những nạn nhân bỏng

Là admin của nhóm Cộng đồng nạn nhân bỏng Việt Nam, cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền (SN 1985, ở Gia Lâm, Hà Nội) nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang bỗng trở thành tàn phế khi bị chồng đi từ trên tầng xuống, lấy can axit chuẩn bị sẵn dội axit từ đầu đến chân chỉ vì anh ta nghi ngờ cô có bồ trong thời gian anh đi công tác vắng nhà. Lúc ấy, cô hứng trọn ca axit vì không đề phòng, nhưng không dám giãy giụa vì sợ con gái đứng cạnh sẽ bị dính axit.

Chị Huyền những ngày đầu bị bỏng axit

Chết lâm sàng 5 ngày, suốt 1 tháng chị hôn mê sâu, bệnh viện đôi lần nói chuyện với gia đình về việc “lo hậu sự” nhưng Huyền đã vượt qua cửa tử với hơn 30 lần phẫu thuật.

Để rồi giờ đây, hành trình điều trị nhiều máu và nước mắt đang dần khép lại khi Huyền đã tự tin bước ra ngoài mà không cần che mặt, dù vẫn phải đội tóc giả và quần áo cũng không thể che hết các vết sẹo vẫn còn rất nhiều trên cơ thể.

Mở trung tâm tiếng Anh của mình, tự tay chiêu sinh và giảng dạy, chị đang nuôi con, chăm sóc bản thân tốt, có cuộc sống “ổn định và bình yên”.

Hình ảnh chị Huyền hiện tại

Vụ tai nạn khiến chị Huyền càng thêm trân trọng giá trị của sự sống, luôn tự nhắc mình không được trở thành phế nhân, người thừa cho xã hội, càng không thể trở thành gánh nặng cho gia đình.

Suốt quá trình điều trị, chị gặp rất nhiều người có cùng cảnh ngộ với mình. Muốn kết nối mọi người để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm điều trị, cũng như động viên, hỗ trợ nhau vượt lên nghịch cảnh của số phận, chị đã thành lập “Cộng đồng nạn nhân bỏng Việt Nam”.

Đến nay, nhóm đã có gần 2.000 thành viên là các nạn nhân của bạo lực, các y bác sĩ và những người quan tâm đến việc điều trị, khắc phục di chứng sẹo sau bỏng.

“Trong nhóm, ngoài những y, bác sĩ là những số phận không may mắn. Mỗi người có một câu chuyện về hoàn cảnh riêng. Ở đó, có rất nhiều trường hợp đáng noi gương, họ thực sự truyền cảm hứng cho hành trình vượt lên chính mình”, chị Huyền chia sẻ.

Ngô Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nan-nhan-nhung-vu-cuong-ghen-tim-lai-nu-cuoi-d571636.html