Nạn nhân hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa ở Ấn Độ

Lại thêm một vụ bạo lực tàn nhẫn với phụ nữ diễn ra ở Ấn Độ, lần này nạn nhân bị thiêu sống khi đang trên đường đến tòa án, nghe xử vụ hiếp dâm nơi chính cô là bị hại.

Theo Deutsche Welle, cô gái 23 tuổi đang trên đường tới tòa án thì một nhóm đàn ông, bao gồm 2 kẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp cô, kéo nạn nhân đến một cánh đồng gần đó và châm lửa đốt. Sự việc diễn ra hôm 5/12 tại quận Unnao, bang Uttar Pradesh.

Nạn nhân đang trên đường tới nghe phiên xét xử vụ hiếp dâm nơi chính cô là bị hại.

Cô gái được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng, các bác sĩ cho biết nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 người tình nghi, bao gồm 2 người bị cáo buộc đã hiếp dâm nạn nhân trước đó.

Hồi tháng 3, nạn nhân bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp, khi đó cảnh sát đã bắt giữ 3 người, trong khi 2 người khác vẫn đang chạy trốn.

 Người dân Delhi ra đường tuần hành kêu gọi chính phủ áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn với tội phạm hiếp dâm, sau vụ nữ bác sĩ thú y bị cưỡng hiếp tập thể rồi thiêu sống. Ảnh: AFP.

Người dân Delhi ra đường tuần hành kêu gọi chính phủ áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn với tội phạm hiếp dâm, sau vụ nữ bác sĩ thú y bị cưỡng hiếp tập thể rồi thiêu sống. Ảnh: AFP.

"Nạn nhân đã được chuyển tới một bệnh viện ở Lucknow để được điều trị tốt hơn. Nạn nhân trước đó đã tố cáo về một vụ hiếp dâm, và một trong những bị cáo trong vụ án đó đã bị khoanh vùng", cảnh sát cho biết.

Tại quận Unnao, bang Uttar Pradesh nơi diễn ra vụ việc, một cô gái 19 tuổi khác cũng bị cưỡng hiếp vào tháng 7. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra giết người sau khi nạn nhân này gặp chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi.

Gia đình của cô gái cáo buộc Kuldeep Singh Sengar, một nhà lập pháp địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, là người đứng sau dựng lên vụ tai nạn.

Chỉ mới tuần trước, làn sóng biểu tình đã lan rộng tại Ấn Độ, kêu gọi chính phủ mạnh tay hơn với tội phạm hiếp dâm, sau khi một nữ bác sĩ thú y 27 tuổi ở thành phố Hyderabab bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị thiêu chết sau đó.

Vụ việc lần này được so sánh với vụ án gây chấn động năm 2012, khi một nữ sinh bị cưỡng hiếp và giết hại trên một chiếc xe buýt ở Delhi, khiến hàng nghìn phụ nữ xuống đường biểu tình. Chính phủ Ấn Độ sau đó đã phải tăng gấp đôi hình phạt tù cho tội hiếp dâm (lên 20 năm) và hình sự hóa tội nhìn trộm, theo dõi và buôn bán phụ nữ.

Tuy nhiên bạo lực tình dục đối với phụ nữ vẫn rất phổ biến ở Ấn Độ. Cảnh sát nước này tiếp nhận hồ sơ về 33.658 vụ hiếp dâm trong năm 2017, với con số trung bình 92 vụ mỗi ngày. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân được cho là không đến trình báo do sợ hãi. Dữ liệu cũng cho thấy 90% các vụ hiếp dâm đang bị tồn đọng và chưa được xử lý ở tòa án.

Theo khảo sát năm 2018 của Thomson Reuters Foundation, Ấn Độ là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới để trở thành phụ nữ, vì nguy cơ bạo lực tình dục cao.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nan-nhan-hiep-dam-bi-thieu-song-tren-duong-den-toa-o-an-do-post1021756.html