Nạn nhân của Hưng 'kính' hai lần muốn tự tử vì áp lực

Bị hại Nghiêm Thúy Nga cho hay đã hai lần muốn tự tử trước áp lực từ Hưng 'kính'.

Sáng 25-7, TAND TP Hà Nội xử băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên do Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") cầm đầu.

“Bị cáo Hải đã uy hiếp tinh thần đến mức nhổ vào mặt tôi, chửi tôi bằng những từ không thể chấp nhận được. Hàng về nhiều nhưng tôi phải quay vào bên trong khóc. Có hai lần tôi định tự tử vì không chịu được áp lực”, chị Nga nói tại phiên tòa.

Trước đó, trong phần trả lời thẩm vấn của mình, bị cáo Nguyễn Mạnh Long khai bản thân là nhân viên tổ bốc xếp hàng hóa do Hưng làm tổ trưởng. Việc họ thu tiền của tiểu thương do có thỏa thuận từ trước với những người buôn bán trong chợ.

Phải bác lại lời khai này, chị Nga cho rằng bị cáo khai hoàn toàn không đúng sự thật. Theo chị Nga, mặc dù chị đã nói rõ không thuê bốc xếp hàng hóa nhưng họ vẫn thu tiền.

Hưng "kính" trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Trả lời câu hỏi của tòa tại sao không thuê mà vẫn phải nộp tiền, chị Nga lý giải, vì bị uy hiếp tinh thần, có cả những người nghiện trèo lên xe hàng của chị và có hành vi đe dọa.

Trong phần trình bày của mình, chị Nga cho rằng trong hồ sơ vụ án, số tiền mà cơ quan điều tra làm rõ chỉ là con số rất nhỏ so với những gì người này đã bị chiếm đoạt.

"Tôi đề nghị làm rõ thêm số tiền 1,6 tỉ đồng bị chiếm đoạt trong thời gian từ năm 2010-2017", chị Nga nói.

Chị Nga, bị hại trong vụ án trả lời câu hỏi của Chủ tọa.

Hưng “kính” thừa nhận cũng có lỗi do buông lỏng quản lý các bị cáo khác nên họ tự ý thu tiền tiêu riêng chứ bị cáo không hưởng lợi gì từ số tiền đó.

VKS hỏi bị cáo Long "cao" về việc được chia mỗi ngày 100 ngàn đồng. Long nói: "Bị cáo đi thu tiền theo chỉ đạo của anh Hưng và ngày nào cũng nhận 100 ngàn đồng tiền công đi thu để ăn đêm. Đây là do anh Hưng đồng ý cho bị cáo".

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục. PLO sẽ tiếp tục cập nhật...

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nan-nhan-cua-hung-kinh-hai-lan-muon-tu-tu-vi-ap-luc-848062.html