Nạn nhân bị quá khứ ám ảnh, kẻ bắt nạt lại hay quên

Theo chuyên gia, sự khác biệt trong nhận thức, tâm lý có thể là nguyên nhân khiến người bị bắt nạt chịu tổn thương dai dẳng trong khi thủ phạm thậm chí không nhớ về vụ việc.

Kwon Mina (28 tuổi), cựu thành viên của nhóm nhạc nữ AOA, cho biết vẫn sẽ tham gia làng giải trí dù đã một thời gian cô chưa xuất hiện trước công chúng.

Trong những bức ảnh mới nhất được chia sẻ, Mina xuất hiện lộng lẫy, hoàn hảo và đầy khiêu khích. Tuy nhiên, đó không phải con người, cảm xúc thật của cô, theo Korea Times.

Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, Mina thừa nhận vẫn còn đang chật vật đối diện với những tổn thương trong quá khứ.

"Tôi tới gặp bác sĩ tâm lý từ năm 20, 21 tuổi. Năm hoặc sáu năm trước, tôi nhận ra rằng mình không thể chịu đựng nổi người đó (ý chỉ Jimin, thành viên cùng nhóm bắt nạt cô) nữa. Tháng 3/2018, tôi đã đổi bác sĩ tâm lý. Bây giờ, thuốc cũng chẳng còn tác dụng nữa", cô chia sẻ.

 Mina trầm cảm trong thời gian dài vì bị bắt nạt. Ảnh: Todayhumor.

Mina trầm cảm trong thời gian dài vì bị bắt nạt. Ảnh: Todayhumor.

Vào tháng 7 năm ngoái, Mina gây chấn động showbiz Hàn Quốc khi đứng lên tố cáo bị Jimin, thành viên cùng nhóm, bắt nạt suốt 11 năm khiến cô trầm cảm, nhiều lần muốn tự tử.

Qua hai bài đăng trên mạng xã hội, cô kể chi tiết những trải nghiệm đau thương của mình gây ra bởi thành viên cùng nhóm nhạc.

Mina cho biết cô không thể về thăm người bố khi đó đang hấp hối hay thậm chí không dám khóc vì Jimin buộc cô không được để lộ cảm xúc của mình. Nếu không, hành động của cô có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của các thành viên khác.

Mina khẳng định mình bị ép uống thuốc an thần. Sau đó, Jimin đã xin lỗi song không được Mina chấp nhận. Cô gái sinh năm 1993 rời khỏi nhóm nhạc nữ nổi tiếng, chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý FNC Entertainment.

Sau nhiều năm, Mina vẫn chịu tổn thương tâm lý.

Những chia sẻ của Mina cho thấy tổn thương dai dẳng của các nạn nhân bị bắt nạt. Thật khó cho họ để quay lại cuộc sống bình thường khi những ký ức đau thương cứ lởn vởn trong tâm trí.

Trong khi đó, một số kẻ bị cáo buộc bắt nạt khẳng định rằng họ thậm chí không nhớ có những vụ việc khủng khiếp như vậy và nếu có, hành động đó cũng chỉ mang tính "trêu chọc" chứ không phải bắt nạt, quấy rối.

Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao cùng một trải nghiệm, mỗi người lại có những ký ức khác nhau về nó?

Cách nhìn nhận sự việc khác nhau

Lee Kyung-soo, bác sĩ tâm thần và trợ giảng tại Đại học Yonsei, cho biết khoảng cách, sự khác biệt trong nhận thức có thể là một trong những nguyên nhân của hiện tượng này.

"Những ký ức không phải lúc nào cũng khách quan và chính xác. Nếu ai đó nhớ lại chuyện cũ, lời kể của họ thường phản ánh việc đã xảy ra qua góc nhìn của họ và cảm giác của họ vào thời điểm đó. Vì vậy, những hình ảnh mờ nhạt và sự ảnh hưởng của cảm xúc có thể khiến ký ức của họ không chính xác", cô giải thích.

Ngoài ra, Lee lưu ý rằng tâm lý của kẻ bắt nạt cũng khác với tâm lý của nạn nhân.

“Những kẻ bắt nạt thường đãng trí, một phần vì họ thiếu hoặc ít đồng cảm với người khác nên không hiểu những người liên quan sẽ cảm thấy thế nào về hành vi bạo lực của họ".

Soo Jin phủ nhận các cáo buộc bắt nạt bạn học.

Vì vậy, có thể những kẻ bắt nạt thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì hoặc nạn nhân sẽ cảm thấy ra sao khi bị họ quấy rối. Điều này giải thích tại sao một số kẻ bắt nạt không hiểu được nỗi khổ của nạn nhân.

Một số người nổi tiếng bị tố bắt nạt đã phủ nhận những cáo buộc về hành động trong quá khứ của mình.

Ví dụ, phản bác lại cáo buộc đánh đập, chửi bới của người tự xưng là bạn học cũ, thành viên Soo Jin của nhóm nhạc (G) I-DLE cho biết mình không phải là một cô gái bạo lực khi còn đi học.

"Đúng là tôi hơi nổi bật khi còn là một nữ sinh cấp hai. Luôn có những tin đồn không hay về tôi và tôi đã quen với điều đó. Tôi từng mặc quần áo không phù hợp với hình ảnh nữ sinh. Tôi cũng từng hút thuốc vì tò mò", nữ ca sĩ cho biết.

"Nhưng có một điều tôi muốn nói rõ về các cáo buộc. Không có bạo lực nào ở đây cả. Tôi biết cô gái đó là ai nhưng tôi chưa bao giờ đánh hoặc lấy trộm đồ của cô ấy".

Soo Jin cũng bác bỏ cáo buộc rằng cô từng bắt nạt nữ diễn viên Seo Shin Ae. Hai người học cùng trường cấp hai. Tuy nhiên, bất chấp những lời phủ nhận, khán giả dường như vẫn đặt câu hỏi về những tin đồn bủa vây cô.

Nữ ca sĩ solo HyunA là một người khác phủ nhận cáo buộc có hành vi bắt nạt. Một người dùng Internet ẩn danh tự xưng là bạn tiểu học của HyunA và tuyên bố cô là kẻ bạo lực.

HyunA nhanh chóng đưa ra lời phản bác. Cô chia sẻ tuổi thơ của mình không giống với những cô gái cùng tuổi.

"Tôi gia nhập làng giải trí với tư cách là một thực tập sinh khi mới 12 tuổi. Tôi không tát vào mặt ai cũng như không đấm ai", cô tuyên bố.

Mặc các tranh cãi, tố cáo qua lại, đến nay, vẫn chưa có xác nhận lời tuyên bố của bên nào mới là sự thật.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-nhan-bi-qua-khu-am-anh-ke-bat-nat-lai-hay-quen-post1187147.html