Nạn nhân bị nước cuốn mất tích trong mưa bão Sài Gòn là sinh viên đại học đi làm thêm

Đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học, nam sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn bị nước cuốn mất tích trong cơn mưa bão.

Ngày 28/11, lãnh đạo trưởng trường ĐH Sài Gòn xác nhận nam sinh bị nước cuốn mất tích trên đường Bến Lội, quận Bình Tân vào ngày 25/11 chính là sinh viên của trường. Sau 3 ngày mất tích, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện trường khu vực dòng nước chảy xiết cuốn nam sinh viên trường ĐH Sài Gòn mất tích

Vị lãnh đạo cho biết, nam sinh viên tên Phùng Phước Long (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin của trường.

Như đã đưa tin, 22h ngày 25/11, anh Long cùng bạn chỗ làm thêm chạy xe máy về nhà trong cơn mưa lớn. Khi ngang qua khu vực kênh Đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, giáp ranh huyện Bình Chánh, TP.HCM thì xe máy của anh bị dòng nước quật ngã cuốn trôi.

Sau hai ngày tìm kiếm, đến chiều qua (27/11), lực lượng chức năng mới tìm kiếm được chiếc xe máy của nạn nhân mang BKS 59N1-902.96 dưới lòng kênh, cách hiện trường khoảng 100m.

Nói thêm về nạn nhân Long, vị lãnh đạo trường ĐH Sài Gòn cho biết, hoàn cảnh gia đình của nam sinh viên này rất khó khăn.

Cụ thể, cha Long làm công nhân, mẹ ở nhà ở nhà nội trợ. Do hoàn cảnh khó khăn nên nam sinh viên này phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học cũng như phụ giúp kinh tế gia đình. Cái chết của Long khiến gia đình, bạn bè và thầy cô rất đau đớn.

Thảo Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nan-nhan-bi-nuoc-cuon-mat-tich-trong-mua-bao-sai-gon-la-sinh-vien-dai-hoc-di-lam-them-c2a303888.html