Nạn nhân bị bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hành hung lên tiếng

Anh Phượng (nạn nhân vụ việc) cho biết: 'Tôi bị anh T. lao vào đánh, đồng thời có gọi thêm 2 người nữa giúp sức, khiến tôi phải nhập viện sau đó'.

Tin nên đọc

Bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hành hung người nhà bệnh nhân

Video: Toàn cảnh buổi họp báo vụ bảo vệ Bệnh viện phụ sản Hà Nội hành hung người nhà bệnh nhân

Bảo vệ Bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân đối mặt mức án nào?

Bảo vệ Bệnh viện Nhi bị người nhà bệnh nhân đâm nhiều nhát vào ngực

Clip: Anh Nguyễn Khắc Phượng nói về sự việc xảy ra trước đó.

Chiều 03/11, có mặt tại nhà D - Bệnh viện E (nằm trên đường Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Nơi anh Phượng đang nằm điều trị với các vết thương do bị bảo vệ bệnh viện Phụ sản Hà Nội hành hung trước đó.

Theo ghi nhận của PV Pháp luật Plus. Anh Phượng hiện sức khỏe vẫn yếu, nằm điều trị trên giường bệnh với cơ thể bầm tím.

Vết thương ở mắt bên phải và phía trên trán bị thâm, phía sau gáy bầm tím. Nhiều vết thương như cào cấu ở dưới cổ vẫn chưa khỏi.

Ngoài ra, cánh tay phải của anh cũng đang phải băng bó các vết thương và phải truyền nước.

Anh Nguyễn Khắc Phượng phải nằm điều trị và truyền nước tại nhà D - Bệnh viện E.

Anh Nguyễn Khắc Phượng phải nằm điều trị và truyền nước tại nhà D - Bệnh viện E.

Nằm trên dường bệnh, anh Phượng cho biết: "Trước khi xảy ra sự việc, hai bên có to tiếng với nhau, bởi thấy thái độ của bảo vệ hống hách, nên tôi cũng tỏ thái độ không bằng lòng với họ. Nhưng không nghĩ họ lại lao vào đánh tôi như vậy".

Anh Phượng cho biết: "Lúc tôi bị đánh, có 3 bảo vệ vào đánh, chứ không phải một người. Người đấm vào mặt, người thì cầm tay tôi lôi, người nữa cầm chân tôi kéo ra khỏi xe. Sau đó tất cả họ lao vào đánh tôi, dẫm cả giày lên gáy tôi".

"Sau sự việc xảy ra, bản thân tôi là người bị hại, với lại chỉ mình tôi ở đó. Sao có thể đánh lại họ được. Vậy mà anh Giám đốc bệnh viện lại bảo tôi đánh lại họ, như vậy là sai", anh Phượng cho biết.

Một bên mắt, trên trán và phía dưới cổ có nhiều vết thương thâm tím.

Có mặt tại phòng bệnh nhân, anh Nguyễn Khắc Sàng (Anh trai anh Phượng) cho biết: "Mấy hôm nay tôi và người nhà thay nhau vào viện chăm sóc em trai. Thấy em nó nằm bệt như vậy gia đình tôi lo lắm".

Anh Sàng cho biết: "Hiện sức khỏe em tôi còn yếu, luôn kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mắt sưng tím, tay đau nhức. Chỉ uống được sữa thôi, chứ ngoài ra không ăn được gì".

Anh Sàng cũng cho biết: "Sau sự việc xảy ra, tôi có thay mặt gia đình lên Công an phường làm việc. Một đồng chí hỏi tôi là sao phía bệnh viện họ nói em tôi đánh bảo vệ nhập viện, tôi bảo không có việc đó.

Theo tôi được biết, các anh bảo vệ lên làm việc với Công an liên quan đến vụ việc, để phía CA họ thu thập chứng cứ điều tra, chứ không phải đi bệnh viện. Tôi thấy người phía Bệnh viện phụ sản Hà Nội nói không đúng sự thật.

Mặt khác, sau sự việc xảy ra. Đại diện bệnh viện cũng không có lời thăm hỏi cũng như phía người nhà bảo vệ đánh em tôi".

"Mãi hôm qua, có người bảo là người của Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Họ mang mấy quả nho đến thăm, ngoài ra không có gì. Sau đó họ nói với tôi là bên kia (bên bảo vệ) họ cũng đi bệnh viện, tôi bảo không có việc đó.

Theo tôi được biết, phía Công an họ có cầm hồ sơ của 3 bảo vệ và các bảo vệ này phải lên làm việc với CA, chứ không có đi bệnh viện.

Việc người của bệnh viện Phụ sản HN nói như vậy là không đúng sự thật", anh Sàng cho biết thêm.

Trước đó, theo thông tin phản ánh của anh Nguyễn Khắc Phượng (41 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), vào lúc 23h45 ngày 31/10 anh Phượng đưa người nhà là một phụ nữ đến BV Phụ sản Hà Nội để thăm khám vì chị này bị tắc sữa.

Khi người bệnh vừa xuống xe đi vào viện, thì bảo vệ của bệnh viện đến thu tiền vé. Lúc này giữa anh Phượng và bảo vệ có cãi nhau và hai bên đã xảy ra xô xát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường Ngọc Khánh đã đến để xác minh. Ngay trong đêm, phương tiện của anh Phượng đã được đưa về công an phường cùng những người liên quan và được phía công an giới thiệu bị hại đi giám định ở BV Xanh Pon.

Sáng 1/11, người nhà anh Phượng cho biết, sau khi trở về nhà, anh Phượng bị choáng váng, đau bụng và nôn.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Đức Quý - Trưởng CA phường Ngọc Khánh cho biết: "Hiện vụ việc chúng tôi đã chuyển cho Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình điều tra, xử lý".

Trước đó trong buổi trả lời báo chí diễn ra ngày 1/11, ông Nguyễn Duy Ánh cho biết, vào khoảng 11h45 phút ngày 31/10, một xe ô tô chở bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu và bảo vệ đã mở cổng để xe đi vào.

Sau khi đưa người nhà vào bệnh viện xong, lái xe này đỗ xe trước khu vực phòng cấp cứu, thấy chiếc xe lâu không di chuyển bảo vệ đến để hỏi.

Khi bảo vệ bệnh viện hỏi, người đàn ông lái xe đưa 200.000 để trả tiền cho bảo vệ và giải thích rằng đỗ xe lại, nếu người nhà không có vấn đề gì thì về luôn.

Sau đó, bảo vệ bệnh viện xin số điện thoại của lái xe này và cho biết do ở khu cấp cứu, nếu khi nào xe cấp cứu đến cần đánh xe đi nơi khác thì sẽ gọi.

Tuy nhiên, người lái xe này không hợp tác và có nhiều lời nói thiếu nhã nhặn. Sau đó, lái xe mở cửa và đạp bảo vệ 1 cái khiến bảo vệ ngã xuống đất. Sau đó, bảo vệ bức xúc và hai bên có xô xát, ẩu đả với nhau. Khi có sự can ngăn của công an thì hai bên mới dừng ẩu đả.

Ông Ánh cũng khẳng định, việc bảo vệ có hành vi đánh lộn với người nhà bệnh nhân là sai. Tuy nhiên, trong lúc bị tấn công thì họ đã tự vệ lại.

“Nhiệm vụ của bảo vệ là giữ gìn an ninh, trật tự trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi xảy ra xô xát thì cần phải thông báo với cơ quan công an, chứ không nên đánh lại người nhà bệnh nhân”, ông Ánh thông tin.

Pháp luật Plus tiếp tục thông tin vụ việc

Bà và ảnh: Huy Trung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nan-nhan-bi-bao-ve-benh-vien-phu-san-ha-noi-hanh-hung-len-tieng-d56664.html