Nam Vương Đại học Tôn Đức Thắng điển trai, đa tài với nhiều ước mơ, hoài bão

Mình tên Trương Bảo Long, sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh. Cơ duyên đưa mình đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Khoa học thể thao là sau khi kết thúc lớp 12, trong lúc đang bâng khuâng để chọn hướng đi, vì lúc ấy mình chỉ thích một môi trường năng động, thoải mái và trẻ trung.

Đúng môi trường, mình sẽ có cơ hội định hướng tương lai bản thân hơn. Tình cờ biết đến trường Đại học Tôn Đức Thắng có một ngành học khá hay là ngành Quản lý kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện. Bản thân mình là một người yêu thể thao, thích chơi thể thao và chạy sự kiện.

Trải qua 3 năm được học tập và rèn luyện cùng các người bạn có chung chí hướng với mình là điều rất tuyệt vời. Và mình cảm thấy rất đúng đắn với sự lựa chọn bước đầu này của mình. Mình là người yêu thích bóng đá và thần tượng là Cristiano Ronaldo với mong muốn như thần tượng là không ngừng cố gắng và nỗ lực để đạt được thành công. Ngoài ra mình còn thích YoYo- thứ làm nên bản sắc của mình tại Vòng Tài năng Nét đẹp sinh viên 2021.

Trau dồi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất

Trau dồi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất

Mình là người thích trải nghiệm. Năm nhất mình đã quyết định đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống đời sinh viên, kiếm được tiền bằng chính công sức mình làm ra và mình quyết định lựa chọn ngành dịch vụ để trải nghiệm. Vì người ta thường nói muốn rèn luyện tính chịu đựng kiên trì thì hãy đi làm dịch vụ, vì làm dịch vụ như làm dâu trăm họ. Công việc đầu tiên mình làm part-time tại CGV VIVOCITY- nơi mà mình xem là gia đình thứ 2 của mình. Nơi đã giúp mình gặp gỡ những người anh, người chị, người bạn và giúp mình có thêm kinh nghiệm cũng như nhận ra những điều đáng quý trong cuộc sống. Ngoài ra, mình cũng từng có những công việc thú vị như: Nhặt banh sân tennis, soát vé rạp xiếc, phục vụ nhà hàng …

Những trải nghiệm giúp mình có nhiều góc nhìn về cuộc sống. Mong mọi người khi đi sử dụng dịch vụ ở bất cứ nơi nào dù có phải chờ đợi hay khó chịu thì cũng xin thông cảm, vì không ngành nào khắc nghiệt bằng dịch vụ. Và vài nét về ngành sự kiện của mình đang học, với celeb thì họ được khán giả đón nhận bởi hào quang trên sân khấu, nhưng người đóng góp vào hào quang đó cho nó rực rỡ nhất là người làm event.

Cơ duyên đến với Nét Đẹp Sinh Viên TDTU 2021

Mình đã theo dõi cuộc thi NDSV mùa 2 và cảm thấy thích thú khi chứng kiến mọi người tỏa sáng bản thân, thể hiện sự tự tin của mình trước đám đông. Sau đó, mình tình cờ được làm việc chung một dự án của khoa MTCN với những người anh, người chị đạt giải cao năm đó. Được nghe những chia sẻ khiến mình quyết định phải tham gia mùa 3 với mục tiêu là bứt phá bản thân, tự tin trước đám đông, và cố gắng đạt thành tích để ký ức đời sinh viên mình thêm đẹp đẽ. Mình cảm thấy tự hào về những gì mình làm để đạt được kết quả cao nhất dù nó chưa phải tốt nhất, nhưng đã tốt hơn mình của những tháng ngày về trước và mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp

Mình đã may mắn khi tiếp xúc với công việc người mẫu ảnh và người mẫu catwalk trong thời gian mình theo học. Mình cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng khi làm công việc ấy. Trong quá trình thi NDSV mình đã gặp những người bạn, những người anh làm nghề. Họ đưa ra những lời khuyên chân thành, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nếu mình cần, đây là những động lực to lớn giúp mình theo đuổi nghề. Mình tin mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, trau dồi kiến thức và kỹ năng nhiều hơn để hy vọng một ngày không xa ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.

Mình là anh cả trong gia đình có 2 anh em. Ba mình không may mất khi mình 12 tuổi và khi mình đã 21 là độ tuổi của những hoài bão, ước mơ. Mình phải cố gắng để chinh phục những mục tiêu để có thể làm trụ cột của gia đình lo cho mẹ và em. Mình tin là dù ở nơi nào đó ba vẫn luôn theo dõi và ủng hộ từng bước chân mình đi.

Trương Bảo Long

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-vuong-dai-hoc-ton-duc-thang-dien-trai-da-tai-voi-nhieu-uoc-mo-hoai-bao-post1334261.tpo