Năm thứ 4 liên tiếp, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Bất chấp 500 cảnh sát, bảo vệ; những biện pháp nghiêm ngặt, máy soi, máy quét, cổng từ như ở sân bay, năm thứ 4 liên tiếp pháo sáng được CĐV Hải Phòng đốt lên ở sân Hàng Đẫy, thậm chí ngay khi bóng vừa lăn.

Rõ ràng, đây là sự trêu ngươi, thách thức “đố mi làm gì được tau”!

Rõ ràng, những bản án kỷ luật phạt tiền, thậm chí mới cách đây 2 tháng là phạt tù từ 6 tháng đến 4 năm với 4 bị can Nam Định trong vụ đốt pháo sáng gây thương tích và hành hung công an ở trận Hà Nội - Nam Định mùa rồi, cũng như lời đe dọa “sẽ truy tố trước pháp luật” của lãnh đạo Công an Hà Nội là… không “xi nhê” gì.

Quả thực lần này khó trách Ban tổ chức sân Hàng Đẫy khi thủ đoạn tuồn pháo sáng vào của các holigan đất Cảng ngày càng tinh vi. Đến mức ngụy trang bằng cách bỏ quả pháo vào ổ bánh mì rưới tương ớt lên rồi đưa lên miệng nhai khi đi qua khu vực kiểm soát thì… hết biết.

Chúng tôi đã rất, rất nhiều lần đề nghị chỉ có một biện pháp duy nhất để chấm dứt vấn nạn này là trừ ngay điểm của đội bóng có CĐV đốt pháo sáng. VFF, VPF cho rằng vì Quy chế bóng đá chuyên nghiệp không có quy định này. Không có thì sửa, bổ sung, quy chế là chúng ta đề ra kia mà? Thật không hiểu vì lý do gì cơ quan quản lý và điều hành bóng đá cứ lần khần để rồi làm trò cười vì sự bất lực của cả một lực lượng hàng trăm con người với máy móc hiện đại trước chỉ vài CĐV quá khích.

Bó tay… chấm com!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/nam-thu-4-lien-tiep-cdv-hai-phong-dot-phao-sang-o-san-hang-day-3013366/