Nam thanh niên xông vào quán cắt tóc đâm cụ bà tử vong, cô gái trẻ nguy kịch rồi cướp tài sản

Một nam thanh niên mặc áo đỏ xông vào quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng kề dao vào cổ, khống chế nữ chủ quán. Nghe tiếng kêu la, cụ bà được cho là mẹ cô gái chạy đến thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực.

Báo Giao Thông đưa tin, khoảng 9h30 ngày 7/10, một nam thanh niên mặc áo đỏ xông vào quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), kề dao vào cổ, khống chế nữ chủ quán tên Tr. (30 tuổi). Chị Tr. hoảng sợ kêu cứu thì bị đối tượng dùng dao cắt vào tay.

Lúc này, cụ bà Lê Thị Ph. (được cho là mẹ chị Trang) nghe tiếng kêu la, chạy đến thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Bà Ph. chạy sang nhà bên cạnh và ngã gục. Cả 2 nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Nhịp sống Việt).

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Nhịp sống Việt).

Thông tin cập nhật trên báo Nhịp sống Việt, bà Ph. đã tử vong, còn chị Tr. hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Riêng đối tượng, sau khi gây án đã bỏ trốn ra khu vực nhà hoang khu vực đường sắt, cách hiện trường vụ án khoảng 500 mét.

Nghi phạm giết người (áo đỏ) bị bắt giữ sau 1 giờ gây án. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu phối hợp các lực lượng chức năng truy tìm và bắt giữ đối tượng vào khoảng 11h cùng ngày. Nghi phạm được xác định quê ở tỉnh Nghệ An, khoảng 26 tuổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/xong-vao-nha-cuop-tao-ton-o-da-nang-mot-nguoi-tu-vong-6192751.html