Nam thanh niên vô nhân tính cướp trắng trợn gần 4 triệu đồng của người phụ nữ nghèo buôn ve chai

Trong lúc đi tìm chỗ bán chiếc bình ắc quy vừa trộm được, kẻ vô nhân tính tình cờ gặp người phụ nữ nghèo buôn ve chai và cướp gần 4 triệu đồng của người này.

Chiều 4/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa bắt giữ Nguyễn Đức Trọng - kẻ ra tay cướp giật trắng trợn gần 4 triệu đồng của người phụ nữ buôn ve chai.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 3/6, Nguyễn Đức Trọng (22 tuổi, trú TP Tam Kỳ) đi bộ trên đường Duy Tân (đoạn gần cầu Kỳ Phú 1, TP Tam Kỳ) và phát hiện chiếc xe gắn máy của anh Thịnh (35 tuổi, trú TP Tam kỳ) đang dựng trước hiên nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp.

 Nguyễn Đức Trọng - kẻ đang tâm cướp tiền của người phụ nữ nghèo buôn ve chai.

Nguyễn Đức Trọng - kẻ đang tâm cướp tiền của người phụ nữ nghèo buôn ve chai.

Sau khi mở khóa, Trọng tìm cách chạy xe đến khu vực an toàn. Khi mở cốp xe, Trọng phát hiện bình ắc quy bên trong và nghĩ tới việc tìm nơi để bán lại.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Trọng chạy xe đến khu công nghiệp Thuận Yên, TP Tam Kỳ thì thấy bà Huỳnh Thị Viện (63 tuổi, trú huyện Phú Ninh) đang đạp xe đi thu mua phế liệu. Lúc này, Trọng tiếp cận bà Viện và ngỏ ý bán bình ắc quy.

Khi bà Viện lấy ví ra đưa tiền cho Trọng thì hắn phát hiện số tiền lớn chứa trong ví bà Viện. Ngay lập tức, kẻ vô nhân tính này nhanh tay giật lấy chiếc ví rồi tăng tốc tháo chạy.

Sau khi cướp trắng trợn số tiền gần 4 triệu đồng của bà Viện, Trọng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đến sáng 4/6, Trọng bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ.

Được biết, bà Viện có hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng ngày, bà đi buôn ve chai để nuôi con trai ăn học. Sáng 3/6, bà Viện chạy vạy vay mượn số tiền 3,8 triệu đồng để gửi vào TP.HCM cho con trai thì bị Trọng cướp.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-vo-nhan-tinh-cuop-trang-tron-gan-4-trieu-dong-cua-nguoi-phu-nu-ngheo-buon-ve-chai-d478632.html