Nam thanh niên 'ngáo đá' ra đường đập phá ôtô

Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên lên cơn "ngáo đá" lao ra đường chặn, đập phá xe ôtô khiến giao thông hỗn loạn.

Ngày 1/11, Công an phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Phước Bình (22 tuổi, sống lang thang) cho Công an quận 1 xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công công cộng và phá hoại tài sản”.

Trước đó khoảng 22h ngày 30/10, Bình sau khi sử dụng ma túy đá lên cơn “ngáo” chửi bới, la hét rồi chạy ra giữa đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) khiến giao thông trên đương hỗn loạn. Báo CAND đưa tin.

Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại, Bình chặn đầu xe ô tô BKS 51A-209.85 do chị Nguyễn Ngọc Hiếu (31 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển. Khi chị Hiếu chưa biết chuyện gì xảy ra thì đối tượng Bình nhảy lên nắp capo xe bẻ cần gạt nước quăng xuống đường và cố bẻ kính chiếu hậu chiếc xe hơi nhưng không gãy. Sau đó, đối tượng bỏ đi được một đoạn đến trước nhà số 38 đường Võ Thị Sáu thì tiếp tục chặn đầu một chiếc xe taxi của hãng Vinasun đang lưu thông trên đường. Báo CA TP.HCM đưa tin.

Như một người đang lên cơn điên, Bình vác một viên đá lót vỉa hè đập bể kính chắn gió. Sau đó, hắn tiếp tục bẻ chiếc kính chiếu hậu bên trái xe quăng xuống đất. Đúng lúc này, tổ tuần tra của công an P. Tân Định đi qua phát hiện vụ việc liền bắt giữ đối tượng đem về trụ sở để xử lý.

Tại trụ sở Công an phường Tân Định, Bình vẫn trong cơn “ngáo” gào thét, la hét. Theo tìm hiểu ban đầu, Bình có hậu khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh nhưng do nghiện ma túy nên bỏ nhà đi lang thang.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo CAND, CA TP.HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nam-thanh-nien-ngao-da-ra-duong-dap-pha-oto-d83938.html