Nam thanh niên lĩnh án tử vì sát hại bạn gái sau khi bị hủy hôn

Bị hủy hôn, bị cáo Bình tức giận và nghĩ bạn gái chia tay với mình do có tình cảm với người khác nên ra tay giết người yêu dã man.

Giết người yêu vì bị hủy đám cưới

Một ngày cuối tháng 12, TAND TP.HCM đưa bị cáo Kim Thanh Bình, SN 1994, quê tỉnh Trà Vinh ra xét xử về tội Giết người. Bình là hung thủ trong vụ án mạng gây chú ý dư luận bởi nạn nhân chính là bạn gái cũ của Bình.

Bị cáo Bình hầu tòa vì giết người yêu dã man.

Bị cáo Bình hầu tòa vì giết người yêu dã man.

Kim Thanh Bình và chị T. quen biết và nảy sinh tình cảm từ năm 2015. Cả hai đã án định ngày kết hôn nhưng sau đó nhiều mâu thuẫn phát sinh nên chia tay, đồng thời chị T. thông báo hủy cưới với Bình.

Sau đó, Bình nghe tin chị T. có bạn trai mới. Bình tức giận và nghĩ có thể do chị T. yêu người khác nên mới quyết định chia tay với mình. Từ đó, Bình nuôi ý định níu kéo tình cảm, nếu không được sẽ giết chị T. rồi tự tử.

Biết chị T. thường hay đi làm trên đường Võ Văn Ngân (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nên Bình quyết định chặn đường chị T. để nói chuyện. Trước khi đi, Bình lấy 1 con dao bỏ vào cốp xe máy rồi chạy xe đến ngã ba đường Võ Văn Ngân - Trần Văn Giàu đứng đợi.

Khi thấy chị T. chạy xe ngang qua, Bình đuổi theo đến bãi đất trống đường Bình Thuận - Chợ Đệm thì ép xe chị T. vào đường. Lúc này chị T. vẫn còn ngồi trên xe, Bình lấy con dao ra tấn công làm chị T. té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình điều khiển xe máy tẩu thoát về xã Hưng Long, huyện Bình Chánh rồi nhảy xuống kênh T2 ở ấp 6, xã Hưng Long với ý định tự tử nhưng không chết. Hối hận về hành vi mình vừa gây ra, Bình chạy xe máy tới Công an xã Hưng Long tự thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Với hành vi giết người người dã man, Bình bị bắt và bị khởi tố về tội Giết người. VKSND TP.HCM sau đó đã truy tố Bình về tội danh này, đồng thời ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để xét xử đối với bị cáo Bình.

Mức án cao nhất

Bị truy tố, xét xử ở khung hình phạt có mức án lên đến tử hình, Bình có chút lo lắng khi bị áp giải đến TAND TP.HCM. Phiên tòa hôm ấy có nhiều người tham dự, phần lớn là người thân của chị T.. Họ đến tòa, với mong muốn kẻ thủ ác phải đền tội.

Đã gần một năm rưỡi trôi qua kể từ khi chị T. bị sát hại, nỗi đau mà người thân chị phải trải qua vẫn chưa hề nguôi ngoai. Bởi còn đau đớn vì thương T., họ mong tòa tuyên Bình mức án cao nhất. Bởi theo họ, chỉ có Bình phải đền tội bằng mạng sống thì vong hồn chị T. mới được an ủi.

Về phần Bình, bị cáo đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bình khai một mình Bình gây án, và nguyên nhân là do ghen tuông. Theo bị cáo Bình, bị cáo làm công nhân may và sống trọ tại quận Bình Tân. Thông qua mạng xã hội, Bình quen biết chị T và có tình cảm với nhau. Tính đến khi án mạng xảy ra, Bình và chị T. đã yêu nhau được 4 năm.

Bình cũng đã đến ra mắt nhà người yêu, còn chị T. cũng đã về nhà Bình. Hai bên gia đình coi Bình và T. như người trong nhà và tác hợp cho cả hai nên duyên vợ chồng. Được gia đình ủng hộ, cả hai ấn định ngày 1/9/2019 sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vì những cãi vã, mâu thuẫn, Bình đã đánh mất người yêu, lại còn mang thù hận, dẫn đến kết cực đau lòng cho cuộc tình kéo dài 4 năm này.

Bị cáo Bình khai rằng, thời điểm đầu tháng 6/2019, bị cáo có nhờ chị T. mua cho mình 1 ly nước ra má, nhưng chị T. không mua. Vì chuyện này mà cả hai mẫu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng và dẫn đến chia tay. Một thời gian sau, Bình nghe tin chị T. có bạn trai mới nên nghĩ đó là người nhân chị T. chia tay với mình nên nhiều lần tìm gặp chị T. để níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Thấy tình cảm giữa Bình và chị T. không có kết quả, gia đình chị T. quyết định hủy hôn và chị T. cũng không muốn gặp lại Bình nữa. Vì không níu kéo được tình cảm, lại không muốn chị T. yêu người khác nên Bình ra tay giết người yêu.

Dù thừa nhận tội, nhưng Bình cũng biện hộ rằng, việc mang theo dao không phải có ý định giết chị T. mà là để hù dọa. Do cãi nhau lớn tiếng, Bình không kiềm chế được tức giận nên mới hành động, dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Bị cáo Bình cũng tỏ ra hối hận, xin lỗi gia đình người yêu cũ và mong được pháp luật khoan hồng. Đại diện VKS đánh giá hành vi của Bình là đặc biệt nguy hiểm, với tình tiết tăng nặng là giết người côn đồ, với động cơ đê hèn. Nhưng do bị cáo đã ăn năn hối hận, nhận ra lỗi làm nên chỉ đề nghị tòa tuyên bị cáo Bình án chung thân.

Khi nghe đề nghị này, gia đình bị hại phản ứng gay gắt cho rằng hình phạt đó là chưa nghiêm khắc, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Bình là quá dã man, thực hiện hành vi một cách quyết liệt, tàn nhẫn. Bị cáo đã vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống của người khác, thể hiện thái độ xem thương pháp luật, xem thường tính mạng của người khác nên phải tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Xét đề nghị của đại diện VKS là chưa đảm bảo tính nghiêm minh nên HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Bình.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-linh-an-tu-vi-sat-hai-ban-gai-sau-khi-bi-huy-hon-a500723.html