Nam thanh niên gào khóc tại chốt 141 khi bị phát hiện giấu ma túy trong cốp xe

Khi bị cảnh sát phát hiện số ma túy trên, nam thanh niên gào khóc tại chốt, luôn miệng nói: 'Con ơi, bố xin lỗi con…'.

Trước đó, tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Trần Khát Chân – Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra, báo Lao Động Thủ đô cho hay.

Tại chốt, nam thanh niên tỏ vẻ thân thiện, cười nói rất vui vẻ, đồng thời xin tổ công tác có lỗi gì thì xin được nộp phạt để đi vì đang có việc. Tuy nhiên, tổ công tác yêu cầu người này hợp tác để kiểm tra hành chính theo quy định thì anh ta bắt đầu lúng túng nói: “Em vừa đi làm về, em không có gì đâu…”.

Đối tượng Trung gào khóc khi bị bắt. Ảnh: PLXH

Đối tượng Trung gào khóc khi bị bắt. Ảnh: PLXH

Tổ công tác đã kiểm tra cốp xe máy của thanh niên theo quy định. Cán bộ trong tổ đã mở chiếc túi móc với chùm chìa khóa và phát hiện một chiếc hộp sắt, bên trong có 2 túi nilon đựng rất nhiều viên nén màu xám hình tròn và hình chữ nhật nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác còn thu được một gói nilon đựng chất bột màu trắng trong túi quần của đối tượng

Đấu tranh khai thác, nam thanh niên khai tên Vũ Thành Trung, SN 1984, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đó là ma túy mua về để chia nhỏ, bán lẻ.

Theo báo pháp luật xã hội khi bị cảnh sát phát hiện số ma túy trên, Trung gào khóc tại chốt, luôn miệng nói: “Con ơi, bố xin lỗi con…”. Đối tượng Trung sau đó đã bàn giao cho Công an phường Phố Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ tội danh theo quy định của pháp luật.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nam-thanh-nien-gao-khoc-tai-chot-141-khi-bi-phat-hien-giau-ma-tuy-trong-cop-xe-90146-3.html