Nam thanh niên bị cảnh sát bắn chết do mang theo súng đồ chơi

Một thanh niên mắc hội chứng Down bị bắn chết bởi cảnh sát Thụy Điển, trong lúc ra ngoài vì mang theo một khẩu súng đồ chơi.

Nạn nhân là Eric Torell mắc hội chứng Down và bị hạn chế về khả năng ngôn ngữ. -Ảnh: Expressen

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 2/8 (theo giờ địa phương) tại quận Vasastan của thủ đô Stockholm, Thụy Điển, sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về một thanh niên mang theo súng.

Ba viên cảnh sát đã đến hiện trường, tiếp cận Eric Torell (20 tuổi) và ra lệnh cho anh đặt xuống đất thứ mà họ tin là vũ khí nguy hiểm. Sau đó, Eric bị bắn khi không tuân thủ và có “hành động đe dọa”, viên cảnh sát kể lại.

Hiện trường Eric Torell bị cảnh sát bắn chết ở Stockholm, Thụy Điển sáng 2/8. - Ảnh: Expressen.

Eric đã được đưa đến bệnh viện nhưng được xác nhận đã tử vong do vì vết thương quá nặng.

Mẹ của Eric, bà Katarina Söderberg, nói rằng khẩu súng giả là một món quà. Eric mắc hội chứng Down và chỉ nói được từ "mẹ". Và bà mô tả con trai mình là "người đàn ông tốt nhất thế giới".

"Nó không thể hiểu được điều các cảnh sát nói. Nó cũng không làm hại dù chỉ là một con ruồi", bà Katarina nói.

Eric được báo cáo mất tích sau khi rời khỏi nhà vài giờ, bà Katarina cho biết. Con trai bà từng rời nhà một vài lần trước đây nhưng đã luôn luôn được tìm thấy hoặc được trả lại.

Một cuộc điều tra về hành vi của cảnh sát đang diễn ra, Expressen đưa tin.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Expressen)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nam-thanh-nien-bi-canh-sat-ban-chet-do-mang-theo-sung-do-choi-a238757.html