Nam sinh viên dành cả tuổi trẻ để khai phá ước mơ

Mình tên đầy đủ là Trần Thế Nghĩa, 21 tuổi, sinh ra tại tỉnh Tuyên Quang và đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Luật Hà Nội.

Cũng giống như bao bạn sinh viên, những năm tháng đại học chính là thời gian quý báu nhất để mình vẽ nên hướng đi cho bản thân. Nói về thành tích của mình tại trường Đại học Luật Hà Nội, thực sự mình tự cảm thấy bản thân quá “nhỏ bé” so với nhiều sinh viên khác.

Mình luôn tự nhủ phải cố gắng học tập tốt, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động của Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên. Mình chủ động tham gia nhiều câu lạc bộ như: CLB Âm nhạc & nghệ thuật; CLB Công lý vì trẻ em, CLB Pháp Luật học đường và CLB Bóng chuyền. Ngoài ra, mình còn tham nhiều các hoạt động thiện nguyện, hiến máu cứu người khác.

Với mình, tham gia nhiều CLB chính là cơ hội để mình hoàn thiện các kỹ năng cộng đồng, trau dồi thêm vốn sống và kiến thức. Tất cả những sự cố gắng của mình tại trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã được mọi người ghi nhận và may mắn khi mình được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” của trường.

Vốn sinh ra ở một vùng núi, ngay từ nhỏ mình đã hình thành cho bản thân rất nhiều ước mơ. Hồi cấp 3, khi kể về ước mơ được học đại học, nhiều người đã nói với mình “Sinh viên tỉnh lẻ lấy đâu ra cơ hội!” hay “học đại học giờ cũng khó xin việc lắm!”. Lúc đầu, mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng mình luôn có sẵn một niềm tin và tự nhủ bản thân sẽ làm được.

Ngay từ khi còn là học sinh, mình đã bén duyên với báo chí. Mình liên tiếp tham gia các cuộc thi viết lách và có được những giải thưởng đầu tiên. Bên cạnh đó, mình rất đam mê với môn thể thao bóng chuyền. Năm 2019, mình được một đội bóng của địa phương gọi tập trung thi đấu nhưng vì lý do việc học nên mình đã bỏ lỡ cơ hội này.

Sau đó, thay vì chọn theo ngành báo chí hay thể thao, mình đăng ký vào trường Đại học Luật Hà Nội vì ngành Luật cũng là 1 ước mơ của mình. Không cho phép bản thân dừng lại, năm thứ 2 đại học mình tiếp tục khai phá giấc mơ trở thành 1 MC/BTV truyền hình. Mình đã phải trải qua những khó khăn đầu tiên trong hành trình mới và cuối cùng những tháng ngày miệt mài đang dần trả lời cho mình một kết quả tích cực.

Một vài người bạn nói mình là người không kiên định trong việc quyết định sự nghiệp. Nhưng mình luôn tâm đắc một câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu: "Bản thân cái đẹp là đạo đức”. Cho dù có làm công việc gì, mình luôn phải giữ một cái tâm, luôn thể hiện mình là một người có đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn làm một hay nhiều công việc khác nhau đều mang lại niềm vui. Hiện tại, mình đang cố gắng dung hòa giữa việc học ở trường và việc trau dồi thêm nhiều kỹ năng nghề dẫn chương trình truyền hình. Chưa biết trước tương lai ra sao, nhưng ngày hôm nay mình tự hào vì đã luôn cố gắng cho bản thân.

Để trở thành một người sống có ích cho xã hội, không chỉ mình mà tất cả các bạn trẻ khác trước hết phải trở thành một người biết sống cho cuộc đời của mình và gia đình. Sau đó, khi đã đủ trưởng thành, đủ yêu thương thì lúc đó mỗi người trẻ mới có thể cho đi, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng.

Tuổi trẻ không được phép hưởng sự an nhàn, chính vì thế khi còn trẻ là mình còn ước mơ. Mình sẽ tiếp tục khai phá nhiều điều tuyệt vời nữa trong chính mình. Các bạn cũng vậy, hãy thử khám phá nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn! Chắc chắn sẽ không sự lãng phí nào cho những cố gắng của chính bạn!

Trần Thế Nghĩa

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nam-sinh-vien-danh-ca-tuoi-tre-de-khai-pha-uoc-mo-1804878.tpo