Nam sinh tử vong sau tiếng nổ trong đêm: Mùi thuốc pháo

Nghe tiếng nổ lớn lúc 12h đêm, người dân chạy sang thì phát hiện em K. đã tử vong trong đống đổ nát.

Liên quan tới vụ việc nam sinh tử vong sau tiếng nổ trong đêm, chiều 29/1, trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Dũng Trưởng CA thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện sự việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

"Chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc", ông Dũng nói.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 28/1 khi người dân khối 9, thị trấn Cầu Giát đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn tại nhà em Nguyễn Đình K. (18 tuổi, học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1).

Khi mọi người chạy đến thì phát hiện em K. đã tử vong trong đống đổ nát, liền báo cho cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Chia sẻ với PV về sự việc, ông Lê Văn Mạn (Khối trưởng khối 9) cho biết, khi ông đến hiện trường có mùi thuốc pháo trong phòng.

Hoàn cảnh nhà em K. rất khó khăn, sống trong căn nhà cấp 4 lụp sụp. Bố mẹ K. đã ly dị cách đây khoảng 6 tháng. Mẹ K. lấy chồng mới ở Thanh Hóa.

K. còn 1 em trai bị bệnh. Khi bố mẹ ly hôn K. ở với bố, còn em trai ở với mẹ. Nhưng khi người mẹ lấy chồng lại để cho chồng nuôi cả 2 con.

"Bố K. làm nghề lái xe, nay làm chỗ này mai chỗ khác để nuôi 2 con. Lúc xảy ra sự việc bố đang đi làm xa, em trai ngủ ở phòng bên cạnh", ông Mạn thông tin.

Bình thường K. được nhận xét là hiền lành, ngoan ngoãn. Đám tang của K. đã được tổ chức xong vào 29/1. Rất đông bạn bè, người thân đã đến đưa K. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-sinh-tu-vong-sau-tieng-no-trong-dem-mui-thuoc-phao-3373744/