Nam sinh trường Y viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch: Không dám xông pha thì sao xứng với hai từ 'y đức'

Mặc cho những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, thậm chí có cả sự phản đối từ gia đình, các sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình vẫn đồng lòng viết đơn tình nguyện tham gia công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Từ việc nhận thấy rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh từng ngày, Chi Đoàn YHDP6K8, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đồng lòng viết đơn tình nguyện tham gia công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Trong đơn có ghi rõ là sinh viên chuyên ngành Y học Dự phòng, với 6 năm học tập, đã được đào tạo chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời sắp trở thành các bác sĩ Y học Dự phòng tương lai, nên các bạn sinh viên muốn góp sức vào công cuộc bảo vệ sức khỏe cũng như đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng hiện nay.

Dưới sự cho phép của Phòng quản lý đào tạo đại học, hướng dẫn chỉ đạo của Khoa Y Tế Công Cộng trường Đại học Y Dược Thái Bình, lớp YHDP6K8 hy vọng các thầy cô sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia chống dịch và cam kết nghiêm túc thực hiện tốt mọi quy định.

Đơn tình nguyện tham gia chống dịch của Chi Đoàn YHDP6K8, trường Đại học Y Dược Thái Bình

Đơn tình nguyện tham gia chống dịch của Chi Đoàn YHDP6K8, trường Đại học Y Dược Thái Bình

Trao đổi với Trần Trung Anh, Bí thư Chi Đoàn YHDP6K8, trường Đại học Y Dược Thái Bình, nam sinh cho hay hiện đội tình nguyện đang hỗ trợ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình. Các bạn sinh viên chủ yếu trực điện thoại đường dây nóng, lọc danh sách bệnh nhân, nắm bắt trường hợp nghi nhiễm, hỗ trợ góp ý những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là di chuyển xuống khu cách ly để lấy mẫu, vừa lấy mẫu vừa điều tra dịch tễ tại cộng đồng.

"Vì theo học chuyên ngành Y tế Dự phòng nên khi chưa có dịch tụi mình đã học và tập huấn các công tác phòng dịch. Trong trường mình được học tất cả các bệnh lây truyền lẫn bệnh không lây truyền, vậy nên đến thời điểm này có dịch Covid-19, chưa kể nhân lực y tế cũng đang bị hạn chế, bọn mình đã quyết tâm tham gia. Thêm nữa thầy cô động viên khích lệ, hỗ trợ hết mình từ kiến thức chuyên môn đến kinh nghiệm làm việc để tụi mình đủ kinh nghiệm làm sinh viên tình nguyện chống dịch. Mình cũng coi đây là cơ hội để thực tập, lý thuyết nhiều rồi, lâm sàng cũng có rồi, giờ đến bắt tay vào chống dịch, đúng chuyên ngành luôn. Tuy nhiên mình cũng chỉ góp một chút công sức nhỏ thôi, không đáng kể so với các y bác sĩ tuyến đầu và các anh cán bộ, các chú bộ đội đâu.", nam sinh chia sẻ.

Trước quyết định đột ngột này của con cái, đa số tâm lý phía những người làm cha làm mẹ khá lo lắng khi thấy con mình viết đơn tình nguyện đi chống dịch Covid-19, tuy nhiên các bạn sinh viên vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trung Anh nói: "Tất nhiên cũng có một số phụ huynh của các bạn phản đối còn mình thì may mắn vì bố là bác sĩ nên thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp, bố mẹ lo lắng nên hay nhắc nhở giữ gìn cho bản thân giữa lúc dịch bệnh phức tạp. Thử nghĩ xem đến ngành nghề của mình mà không dám xông pha thì sao xứng với hai từ "y đức".

Theo chia sẻ, ấn tượng nhất với các bạn sinh viên là hình ảnh sinh hoạt của mọi người ở khu cách ly, người lớn tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao, còn trẻ con thì đeo khẩu trang đá bóng. Được biết, mỗi khu có 3 nhóm trực, nhóm trực sẽ ở lại trực một ngày, 2 ngày sau được nghỉ nghỉ, 3 nhóm luân phiên nhau. Mỗi ca trực kéo dài 24 giờ từ 8h sáng hôm trước đến 8h sáng hôm sau. Tuy nhiên việc di chuyển cũng hết sức hạn chế, đảm bảo tránh tình trạng tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc người mắc Covid-19. Người bị nghi ngờ có khả năng dương tính cao sẽ được cán bộ, y bác sĩ tại đó chăm sóc cụ thể. Các trường hợp đều xây dựng phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất. Đội sinh viên tình nguyện còn được trang bị cách sử dụng đồ bảo hộ và tập huấn lý thuyết phòng chống dịch kỹ càng.

Một số hình ảnh ở khu cách ly Tân Bình Thái Bình.

Trung Anh tâm sự: "Bọn mình ăn cơm suất, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, cơm vừa ngon vừa nhiều, có bạn còn bảo trực thế này không muốn về, đối với sinh viên như thế đủ trở thành thiên đường rồi. Ở khu cách ly, các cán bộ, các chú bộ đội ở đã cố gắng hết sức tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người đến đây, chúng ta không thể đòi hỏi tôm hùm, vi cá hay sống trong lâu đài được. Chỉ cần toàn dân ủng hộ, tuân theo khuyến cáo, chỉ định của Bộ Y tế thì cán bộ y tế bọn mình sẽ có thêm tinh thần động lực để thực hiện công tác phòng chống dịch tốt hơn. Mình tin rằng không chỉ ngành y tế mà cả Việt Nam sẽ cùng chiến đấu và chiến thắng đại dịch nguy hiểm này".

Trần Trung Anh, Bí thư Chi Đoàn YHDP6K8, trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nam-sinh-truong-y-viet-don-tinh-nguyen-tham-gia-chong-dich-khong-dam-xong-pha-thi-sao-xung-voi-hai-tu-y-duc-2202031395155266.htm