Nam sinh nghèo được Chủ tịch nước tặng ảnh bác Hồ vì trả lại tiền nhặt được

Với hành động đẹp nhặt được của rơi tìm người trả lại, em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 6H, Trường THCS Bình An Thịnh (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước gặp mặt và tặng ảnh bác Hồ.

Em Võ Hồng Hiếu và người bố cầm các danh hiệu vừa được trao tặng vì hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất - Ảnh Phạm Đức

[VIDEO] Cậu học trò nghèo trả lại của rơi được Chủ tịch nước tặng ảnh Bác Hồ

Sáng nay, 6.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Lợi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Bình An Thịnh, cho biết vào ngày 3.11, em Võ Hồng Hiếu (11 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) học sinh lớp 6H của trường là một trong 55 em học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2017 - 2018 được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và tặng ảnh bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng ảnh bác Hồ cho em Võ Hồng Hiếu - Ảnh Gia đình em Hiếu cung cấp

Theo ông Lợi, vào tháng 4.2018, khi em Hiếu đang là học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Thịnh Lộc (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), trên đường đi học về đã nhặt được chiếc túi xách bên trong có 24,5 triệu đồng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với bản tính trung thực, em Hiếu đã nhờ người thân đã trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi.

“Sau khi biết tin, em Hiếu đã được Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lộc Hà, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao tặng bằng khen vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất”, ông Lợi nói.

Phấn đấu trở thành người có ích

Gặp Hiếu tại nhà, nam sinh có dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt sáng vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi được diện kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước: “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được Bác Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và tặng ảnh bác Hồ. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội cũng như không để phụ lòng mọi người và thầy cô đã dạy dỗ”.

Kể lại ngày nhặt được của rơi, nam sinh có ước mơ trở thành người lính Hải quân cho biết, đó là vào buổi trưa thứ 5 ngày 4.4.2018, trên đường đi học về, khi đến đoạn cách nhà khoảng 150 m thì em nhặt được 1 chiếc túi xách màu đen. Mở ra xem, Hiếu phát hiện có rất nhiều tiền bên trong nên đưa về cho bố kiểm tra. Qua kiểm tra, anh Võ Hồng Thành (45 tuổi, bố Hiếu) thấy trong túi có 24,5 triệu đồng tiền mặt và 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên bà Quách Thị Luyến và ông Dương Văn Học là người cùng xã.

Suốt các năm học tiểu học, Hiếu luôn đạt học sinh tiên tiến - Ảnh Phạm Đức

“Lúc đó, tôi thử hỏi con sẽ làm gì với số tiền này thì Hiếu nói rằng, con muốn trả lại cho người ta”. Nghe con trai nói như thế tôi rất phấn khởi vì nó đã học được 5 điều bác hồ dạy và không phụ lòng cha mẹ cùng thầy cô dạy dỗ”, anh Thành tự hào.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Thành đã liên hệ với vợ chồng bà Luyến để trả lại toàn bộ số tiền nhặt được theo đề nghị của con trai. Nhận được số tiền, vợ chồng bà Luyến vô cùng vui mừng và cho biết số trên là gia đình vừa bán con bò có được. Khi vợ chồng bà trên đường đưa tiền đi gửi ngân hàng thì bị đánh rơi lúc nào không hay.

Theo anh Thành, vợ chồng anh sinh được 3 người con, Hiếu là con trai út. Để có tiền nuôi 3 con ăn học, anh Thành mở xưởng mộc tại nhà, còn vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết (42 tuổi) buôn bán ở chợ gần nhà. Vào năm 2015, tai ương đã ập xuống khi anh Thành đang làm việc thì bị ngất xỉu, các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não. Kể từ đó đến nay, người đàn ông trụ cột trong gia đình này đã không thể làm được việc nặng mà chỉ làm được những việc của cánh nữ giới chân yếu tay mềm.

Ngôi nhà cấp 4 xuống cấp là nơi mà gia đình em Hiếu đang sinh sống - Ảnh Phạm Đức

Ngôi nhà cấp 4 mà gia đình anh đang sinh sống hiện đã xuống cấp. Năm 2012, vợ chồng anh Thành vay mượn xây dựng ngôi nhà mới sát bên nhưng mới làm xong phần móng thì bỏ ngỏ từ đó cho đến nay. Hoàn cảnh khó khăn, vợ anh và con gái đầu phải tha hương kiếm sống nơi xứ người để có tiền gửi về cho 2 con ăn học và thuốc men cho chồng.

"Mặc dù gia đình thiếu thốn nhưng Hiếu luôn phấn đấu vươn lên trong học tập và đạt học sinh tiên tiến trong suốt các năm học tiểu học. Ngoài giờ học, nó cùng anh trai thường xuyên phụ tôi dọn dẹp nhà cửa và làm các công việc lặt vặt trong nhà", anh Thành nói.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nam-sinh-ngheo-duoc-chu-tich-nuoc-tang-anh-bac-ho-vi-tra-lai-tien-nhat-duoc-1020607.html