Nam sinh mồ côi cha, mẹ ung thư giai đoạn cuối cần được tiếp sức

Bố mất vì suy tim chưa lâu, Bảo nén nỗi đau chăm người mẹ ung thư tử cung giai đoạn cuối và ông nội, ông ngoại đã già yếu. Nam sinh đang học lớp 11 trở thành trụ cột chính trong nhà.

Nghịch cảnh trớ trêu trên rơi vào trường hợp nam sinh Trần Thế Bảo (16 tuổi, học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Hữu Trác), trú thôn Bình Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 5/2019, bố của Bảo (anh Trần Đình Mong) qua đời sau một thời gian dài bị suy tim. Không lâu sau đó, mẹ em, chị Thái Thị Thiện (SN 1983) phát hiện bị mắc ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Trần Thế Bảo cùng hai người ông của mình phải nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le.

Trần Thế Bảo cùng hai người ông của mình phải nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le.

Nghèo túng, không tiền chạy chữa, sức khỏe ngày một yếu nên chị Thiện đưa Bảo cùng bố đẻ là ông Thái Cảnh (80 tuổi, trước đó ông Cảnh sống cùng với gia đình chị Thiện) về nhà bố chồng là ông Trần Ngọc Mạnh (91 tuổi) để nương tựa vào nhau.

Ông Mạnh bị tai biến, không thể đi lại được, ông Cảnh sức khỏe kém, trí nhớ không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên nên mọi việc chỉ dựa vào mình em Bảo.

Hai tháng nay do bệnh tình quá nặng, chị Thiện phải thường xuyên ở bệnh viện, Bảo lại càng vất vả hơn. Hàng ngày, nam sinh này vừa đi học, vừa vào viện chăm mẹ rồi lại về lo cơm nước, tắm giặt cho hai ông. Đang ở độ tuổi phát triển nhưng em khá gầy gò, ốm yếu.

Chị Trần Thị Nường (cô ruột Bảo) tâm sự trong nước mắt: “Thương cháu, thương cha nên mấy hôm nay chị em tôi cắt cử nhau về phụ giúp Bảo để cháu nó có thời gian đi học. Tuy nhiên việc này không biết duy trì được bao lâu vì chúng tôi ai cũng khó khăn, lại ở xa…”.

Chị Thiện (mẹ Bảo) thập tử nhất sinh vì ung thư giai đoạn cuối.

Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, bố Bảo là con trai duy nhất của cụ. Bản thân Bảo cũng là người con duy nhất của Thiện và Mong”, chị Nường chia sẻ thêm.

Thời gian này, những lúc đi học về Bảo đều ghé thăm căn nhà cũ. Tuy nhiên, mái ấm năm nào của cả gia đình giờ cỏ đã phủ kín lối đi.

Vì không có tiền đi bệnh viện tuyến trên nên hiện tại, chị Thiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Hàng ngày người phụ nữ khốn khổ phải dùng morphine và thuốc ngủ để cắt những cơn đau hành hạ.

Khổ lắm chú ơi! Một ngày nó (chị Thiện - PV) phải chịu đựng tới 5 đến 6 cơn đau. Đà này thì sỏi đá cũng không chịu nổi huống chi là con người”, chị Nguyễn Thị Bình, bệnh nhân cùng phòng với chị Thiện cho biết.

Căn nhà ngày xưa của gia đình Bảo nay cỏ đã phủ kín lối đi.

Thời gian này ngoài đi học, Bảo tất bật lo chăm mẹ ở viện và chăm sóc các ông.

Chị Thiện cho hay, cả gia đình đều bệnh tật nhưng chỉ có thể sống dựa vào 2.700.000 đồng mỗi tháng từ tiền chất độc da cam của bố chồng.

"Tất cả từ tiền chữa bệnh, nuôi cháu Bảo ăn học, rồi tiền sinh hoạt của hai ông đều nhìn vào đó. Từ ngày chồng em mất đến nay gia đình còn nợ Ngân hành chính sách-Xã hội số tiền 50.000.000 đồng. Rồi tiền vay người thân trong thời anh ấy lâm bệnh. Trước hoàn cảnh này thì với em đúng là sống không được mà chết không yên”, chị Thiện mếu máo.

Ông Võ Yên, xóm trưởng xóm Bình Thủy, nơi gia đình em Trần Thế Bảo sinh sống thông tin, nếu sau này chị Thiện mất không biết ai sẽ lo cho Bảo.

"Rồi còn hai ông của cháu nó nữa, già cả, đau yếu liên miên. Hoàn cảnh của cháu thật đáng thương, chắc không còn ai khổ hơn”, ông Yên xót xa.

Cô Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11C, Trường THPT Lê Hữu Trác tâm sự: "Bảo là học sinh ngoan, có ý thức nhưng hoàn cảnh lại quá éo le. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện, các thầy cô cũng miễn mọi khoản đóng góp để cho em được đến trường”.

Rất mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ em Trần Thế Bảo vượt qua khó khăn trước mắt.

Sỹ Thông

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Thái Thị Thiện, xóm Bình Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). SĐT chị Thiện: 0393117850

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.287 (em Trần Thế Bảo)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/xin-tiep-suc-cho-nam-sinh-mo-coi-cha-me-ung-thu-giai-doan-cuoi-687868.html