Nam sinh mặc váy trong đêm chung kết Miss & Mr ĐH Quốc gia Hà Nội

Trong phần trình diễn trang phục truyền thống các nước trên thế giới, một thí sinh đã khiến BGK và người xem bất ngờ khi diện trang phục váy kilt cho đàn ông của người Scotland.

Trải qua 5 phần thi: Đại sứ Trí tuệ, Đại sứ Thể Thao, Đại sứ Truyền thông, Đại sứ Nhân ái và Đại sứ Tài năng, 24 thí sinh xuất sắc đã bước vào đêm chung kết cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội(Miss & Mr VNU) tối 11/5.

Trải qua 5 phần thi: Đại sứ Trí tuệ, Đại sứ Thể Thao, Đại sứ Truyền thông, Đại sứ Nhân ái và Đại sứ Tài năng, 24 thí sinh xuất sắc đã bước vào đêm chung kết cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội(Miss & Mr VNU) tối 11/5.

Đây là cuộc thi diễn ra 2 năm một lần, là sân chơi bổ ích, tôn vinh vẻ đẹp hình thể và trí tuệ dành cho sinh viên. Năm 2019, Miss & Mr VNU trở lại với chủ đề: Vẻ đẹp của tinh thần tình nguyện.

Điểm khác biệt lớn nhất của đêm chung kết Miss & Mr VNU 2019 là phần thi trang phục tự chọn. Tại đây, các sinh viên sẽ trình diễn trang phục truyền thống của các nước trên thế giới.

Họ sẽ được mặc sức hóa thân thành công chúa, hoàng tử, chiến binh hay tầng lớp quý tộc.

Khán giả có dịp ồ lên thích thú khi Ngô Việt Trường diện chiếc váy kilt của đàn ông Scotland.

Bên cạnh đó, các nữ sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có dịp thể hiện nét dịu dàng trong bộ áo dài truyền thống.

Hay sang trọng, kiêu sa với đầm dạ hội.

4 tiết mục tài năng xuất sắc nhất cũng có cơ hội trình diễn trong đêm chung kết. Tại đây, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện sự đa dạng với các màn múa, nhảy hiện đại hay hát văn truyền thống.

Khách mời của đêm chung kết là ca sĩ Phương Ly không ngại bước xuống giao lưu với khán giả khi thể hiện bản hit "Mặt trời của em".

Á hậu Phương Nga, diễn viên Mạnh Trường, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, MC Thảo Vân là những cái tên quyền lực trên ghế ban giám khảo.

Thí sinh Lê Thị Ngọc Ánh (Đại học Ngoại ngữ) và Vũ Trọng Lâm Trường (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã xuất sắc trở thành hoa khôi và nam vương của cuộc thi. Ngọc Ánh bật khóc trong giây phút được xướng tên.

Trước đó, Ngọc Ánh chia sẻ trong phần thi hùng biện: "Người mình thần tượng nhất và cũng luôn muốn trở thành nhất chính là mẹ. Dù là khi mình còn bé xíu hay đã trưởng thành như bây giờ, mẹ vẫn luôn là một người phụ nữ cực kì mạnh mẽ và hoàn hảo. Mẹ luôn nói với mình rằng 'Là con gái trước nhất phải yêu thương chính bản thân mình. Vì sẽ chẳng ai có thể yêu thương con như bố mẹ đâu'".

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-mac-vay-trong-dem-chung-ket-miss-mr-dh-quoc-gia-ha-noi-post945320.html