Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh, đập đầu vào cửa kính đến ngất xỉu ngay tại trường học

'Em bỏ chạy đến cầu thang của trường thì một lúc sau L. tiếp tục đến đánh em lần 2 và nắm đầu đập vô cửa kính làm kính vỡ ra. Khi em rút đầu ra thì mảnh kính cắt rách 3 vết thương, máu chảy rất nhiều. Em đi được một đoạn thì té xỉu do bị choáng', nam sinh A. kể lại sự việc.

Ngày 7/4, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nam sinh bị bạn đánh đến ngất xỉu kèm theo hình ảnh đầu và trán của nam sinh này dính đầy máu khiến nhiều người bức xúc.

“Cháu ngất xỉu 2 lần nhưng nhà trường không đưa đi cấp cứu. Nhà trường xóa hết dấu vết hiện trường. Giáo viên gọi về nhà báo cho gia đình biết là vết thương lớn quá không thể cầm máu”, thông tin được đăng trên mạng.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của Vietnamnet, nam sinh nói trên là em N.Q.A. (học sinh lớp 7/2 trường THCS Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Trả lời báo này, em A. thuật lại, em bị một học sinh lớp 8 cùng trường là N.V.L đánh vào ngày 4/4.

“L. to lớn nên em đi không lại. Em bỏ chạy đến cầu thang của trường thì một lúc sau L. tiếp tục đến đánh em lần 2 và nắm đầu đập vô cửa kính làm kính vỡ ra. Khi em rút đầu ra thì mảnh kính cắt rách 3 vết thương, máu chảy rất nhiều. Em đi được một đoạn thì té xỉu do bị choáng”, em A. nói trên Vietnamnet.

Em A. kể lại sự việc. Ảnh: Vietmanet.

Trao đổi với VTC, bà Đ. - mẹ em A. - cho biết ngày xảy ra sự việc, bà nhận được điện thoại của giáo viên nói con tự té trúng kiếng, chảy máu đầu. Bà đến trường mới biết con bị đánh, trán được băng bó nhưng máu vẫn chảy nhiều. Gia đình lập tức đưa A. đi bệnh viện.

Nữ phụ huynh nói thêm bà rất bức xúc việc nhà trường không đưa con mình vào bệnh viện cấp cứu, trong khi vết thương của A. liên tục ra máu (dù đã được trường sơ cứu).

Tôi rất buồn nhà trường. Trường có camera mà không ai coi để con tôi bị đánh 2 lần. Con bị vậy mà nhà trường nói quá nhẹ nhàng, làm tôi không tranh thủ thời gian lên sớm hơn”, người mẹ nói.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó hiệu trường trường THCS Hòa Hiệp khẳng định không hề có chuyện nhà trường bỏ mặc học sinh bị ngất, sự việc xảy ra khiến cả hai học sinh đều bị kiếng cắt bị thương. Trường đã tổ chức sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ cho A., và nhà trường định đi khâu vết thương thì người nhà đã đến và tự đưa đi điều trị.

Cũng theo ông Dũng, trường có cử giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc thăm hỏi tình trạng sức khỏe cháu A. Đầu tuần, trường sẽ mời hai gia đình lên để làm việc, xem xét tìm hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu trường THCS Hòa Hiệp báo cáo sự việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nam-sinh-lop-7-bi-ban-danh-dap-dau-vao-cua-kinh-den-ngat-xiu-ngay-tai-truong-hoc-4924559.html