Nam sinh lớp 12 kể về giây phút cứu sống 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi

Trên đường từ nhà đến trường, em Lương Thế Mạnh nghe tiếng kêu thất thanh của 2 người đang bị dòng nước lũ hung hãn cuốn trôi. Không chút chần chừ, Mạnh lập tức lao xuống, kéo được 2 người bị dòng lũ cuốn trôi vào mép sông, sau đó cùng nhiều người dân khác đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh lớp 5

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm thừa ủy quyền của Trung ương đoàn, trao tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Thế Mạnh.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm thừa ủy quyền của Trung ương đoàn, trao tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Thế Mạnh.

Hành động dũng cảm

Ngày 24/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An xác nhận, Bộ trưởng bộ GD&ĐT vừa có quyết định tặng Bằng khen cho em Lương Thế Mạnh, học sinh lớp 12C1, trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm cứu sống 2 người thoát khỏi lũ dữ.

Trước đó, quyền Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm thừa ủy quyền của Trung ương đoàn cũng đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Thế Mạnh. Bên cạnh đó, sở GD&ĐT Nghệ An, UBND huyện Kỳ Sơn cũng tặng giấy khen cho em Mạnh và em Lương Văn Đức (cùng lớp 12C1) đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, ông La Pa Pin, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho hay: “Mấy ngày hôm đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa nhiều. Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, mưa liên tục khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao, chảy xiết. Nước từ thượng nguồn chảy về kéo theo những khúc gỗ, cây củi trôi giữa dòng sông. Do vậy, nhiều người dân sống ven sông thường có thói quen vớt củi về bán hoặc để đốt lửa”.

Trong khi cơn lũ đang đổ về (chiều 3/9), anh Vi Văn Quý (19 tuổi), trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cũng theo mọi người ra sông Nậm Mộ vớt củi. Tuy nhiên, do bị khuyết tật nên anh Quý chẳng may bị rơi xuống dòng nước. Vốn sức khỏe yếu, cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ ào ào nên đã cuốn trôi thanh niên này. Do bất lực nên anh Quý chỉ biết kêu cứu rồi bị nước nhấn chìm. Thời điểm này, em Moong Văn Kiều (10 tuổi, cùng trú xã Tà Cạ) đang đứng trên bờ thấy anh Quý chới với giữa dòng nước lũ, liền lao ra cứu. Tuy nhiên, do còn nhỏ nên em Kiều không có sức để chống chọi với dòng nước đang cuồn cuộn. Thêm vào đó việc anh Quý bị tàn tật càng khiến việc cứu người dưới sông trở nên khó khăn. Chỉ trong chốc lát, nước lũ đã cuốn trôi cả anh Quý và em Kiều.

Đúng lúc đó, em Lương Thế Mạnh và Lương Văn Đức (cùng 17 tuổi) trú bản Cánh, xã Tà Cạ đang trên đường đến trường THPT Kỳ Sơn để lao động chuẩn bị khai giảng năm học mới thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Các em nhìn xuống sông Nậm Mộ phát hiện có 2 người đang đuối nước, chới với trôi theo dòng nước lũ đục ngầu. Không chút đắn đo, Mạnh dừng xe lại, nhanh chân lao xuống sông cứu người. Trong khi đó, em Đức hô hoán người dân và chạy đi tìm dây thừng để ứng cứu. “Lúc đó tôi đang đi trên đường từ nhà vào trụ sở làm việc, thì thấy có 2 người đang bị dòng nước cuốn trôi. Tôi dừng xe hô hoán mọi người, bất ngờ tôi thấy một em học sinh nhảy ra bơi theo dòng nước ứng cứu. Lúc này, tôi thấy có chiếc thuyền ở gần đó, nên cùng một số người chạy đến định lấy thuyền ra cứu, nhưng khi vừa đến nơi thì em học sinh này cũng đã dìu được 2 nạn nhân vào bờ an toàn. Không ngờ khả năng bơi của em học sinh đó tốt như vậy, thật may mắn”, ông La Pa Pin nhớ lại.

Khi được đưa lên bờ, anh Quý và em Kiều trong tình trạng suy kiệt sức lực. Đặc biệt em Kiều đã có dấu hiệu thở đứt hơi, người tái xanh. Vì vậy mọi người lập tức sơ cứu, xốc ngược nạn nhân lên vai để nước trong miệng chảy ra. Khi thấy em Kiều đã tỉnh táo, mọi người mới đưa 2 nạn nhân tới trạm xá để tiếp tục chữa trị.

Giây phút vật lộn với dòng nước lũ

Nhớ lại giây phút nguy hiểm đó, em Lương Thế Mạnh cho hay, do sự việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp suy nghĩ nhiều. Khi thấy 2 người đang chới với trong dòng nước thì em lập tức dừng xe và lao xuống để ứng cứu. “Thực ra khi thấy dòng nước chảy mạnh thì em cũng hơi lo sợ. Nhưng nếu không ứng cứu ngay thì 2 người đó có thể bị nước nhấn chìm mất tích. Vì vậy em phải chọn phương án ứng cứu, chứ không chần chừ”, Mạnh kể.

Theo nam sinh này, do em bơi lội cũng khá tốt nên mới xuống cứu. Ngoài ra, em cũng tin tưởng vào người bạn đi cùng là Lương Văn Đức sẽ hô hoán người dân và tìm dây thừng giúp đỡ. Em chỉ không ngờ rằng do nước sông chảy quá xiết, nên khi tiếp cận được 2 nạn nhân lại phải vừa bơi vừa phải giữ để bơi vào bờ nên vô cùng khó khăn. “May mà 2 người kia đều có tạng người khá nhỏ nên sức em mới có thể dìu được, chứ người nặng hơn chắc thua rồi. Em bơi khoảng 400m theo dòng nước để đi dần vào bờ. Khi gần đến nơi thì cũng kiệt sức, may mà có bạn Đức cùng một số người khác đến tiếp sức, đưa lên bờ”, Mạnh nhớ lại.

Nói về “người anh hùng” này, ông Vi Văn Thạch (ông nội của anh Quý) vô cùng xúc động: “Cảm ơn cháu Mạnh, cháu Đức đã cứu sống cháu nhà tôi. Nhờ sự dũng cảm của hai cháu đã giúp gia đình tránh được cảnh tang thương. Thật sự gia đình tôi rất biết ơn các cháu, nhất là Mạnh rất nhiều”.

Thông tin em Lương Thế Mạnh và bạn dũng cảm lao xuống sông cứu người giữa dòng nước lũ cũng nhanh chóng được lan truyền khắp vùng và đến tai thầy cô, bạn bè nơi ngôi trường mà em đang theo học. Mọi người ai cũng cảm phục trước tinh thần dũng cảm của Mạnh. Hành động cứu người dũng cảm của đôi bạn Mạnh, Đức đã nhanh chóng được chính quyền địa phương tuyên dương. Ngay chiều hôm đó, đại diện chính quyền xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn đã đến tặng em Lương Thế Mạnh số tiền 1 triệu đồng.

Thầy Lê Đức Cát, Hiệu trưởng trường THPT Kỳ Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin 2 em học sinh của trường đã dũng cảm cứu người, nhà trường đã cử giáo viên vào xã Cà Tạ để xác minh sự việc. Đồng thời, nhà trường đã báo cáo với sở GD&ĐT Nghệ An để kịp thời biểu dương tinh thần 2 em. “Nhà của em Mạnh cácn trường khoảng 10km. Dù gia cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng núi cao, đường sá đi lại cách trở nhưng Mạnh luôn học tập chăm chỉ. Em cũng có học lực khá, đạt học sinh tiên tiến. Hành động của em rất đáng khen, nhà trường đã tuyên dương việc làm cứu người này tới toàn bộ học sinh. Tấm gương về việc làm dũng cảm của các em đáng được tuyên dương để bạn bè noi theo”, thầy Cát nói

Cũng trong tháng 9/2019, tại trụ sở UBND xã Quỳnh Vinh, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TW, đã tuyên dương và trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Quang Dũng (11 tuổi), học sinh lớp 5A trường tiểu học Quỳnh Dị, TX.Hoàng Mai vì đã có hành động dũng cảm cứu sống bé trai bị đuối nước trên sông.

Trước đó, Dũng cùng các bạn đang tắm sông Hoàng Mai, đoạn chảy qua phường Quỳnh Dị, thì nghe tiếng kêu cứu của các bạn. Nạn nhân đứng chơi bị trượt chân rơi xuống sông và đuối nước là cháu Nguyễn Đức Minh (5 tuổi). Ngay lập tức, Dũng lên bờ, chạy đến nơi bé Minh gặp nạn và nhảy xuống nước, bơi ra ứng cứu. Sau một lúc vật lộn với dòng nước, Dũng kéo được bé Minh vào bờ. Lúc được Dũng đưa lên bờ, bé Minh đã bị tím tái vì ngạt nước. Rất may, một người dân nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời có mặt, sơ cứu rồi đưa cháu Minh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã được cứu sống.

Anh Ngọc

Bài đăng trên báo giấy Đời sống& Pháp luật số 155

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/nam-sinh-lop-12-ke-ve-giay-phut-cuu-song-2-nguoi-dan-bi-nuoc-lu-cuon-troi-a294785.html