Nam sinh lớp 12 dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cuồn cuộn cứu 2 người

Phát hiện 2 người bị nước lũ sông Nậm Mộ đoạn qua huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cuốn trôi, bất chấp nguy hiểm, em Lương Thế Mạnh, học sinh lớp 12 đã lao xuống dòng nước lũ, bơi 400 m cứu sống các nạn nhân.

Sáng 4-8, ông La Pa Vin, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vụ việc trên diễn ra vào khoảng 14 giờ ngày 3-9. Vào thời gian trên, Vi Văn Quý (19 tuổi, là người tàn tật trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn) đi vớt củi trên sông Nậm Mộ thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, em Moong Văn Kiều (10 tuổi, học sinh lớp 5) lao ra ứng cứu nhưng do nước lũ lớn, cả 2 người bị cuốn trôi.

Em Mạnh (đứng thứ 2 từ phải qua) là người dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu 2 nạn nhân - Ảnh: P. Ngọc

Em Mạnh (đứng thứ 2 từ phải qua) là người dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu 2 nạn nhân - Ảnh: P. Ngọc

Đúng thời điểm trên, em Lương Thế Mạnh (SN 2002, học sinh lớp 12C1 Trường THPT Kỳ Sơn, trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ) trên đường đi học thì phát hiện sự việc. Nam sinh này liền lao mình xuống dòng Nậm Mộ bơi về phía hai người đang chới với giữa dòng nước lũ. Sau khi bơi theo dòng nước khoảng 400 m, em Mạnh đã tiếp cận và kéo được 2 nạn nhân bị dòng lũ cuốn trôi vào mép sông.

Theo ông Vin, thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ quá lớn, các nạn nhân bị nước cuốn trôi quá nhanh, nếu không có hành động dũng cảm của em Mạnh thì cả 2 nạn nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi và trao một phần quà biểu dương tinh thần dũng cảm xả thân cứu người gặp nạn của em Mạnh.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nam-sinh-lop-12-dung-cam-lao-xuong-dong-nuoc-lu-cuon-cuon-cuu-2-nguoi-20190904082040021.htm