Nam sinh lao mình xuống dòng nước lũ cứu được 2 người

Thấy người gặp nạn, nam sinh không quản nguy hiểm lao mình xuống dòng nước lũ đục ngàu trợ giúp…

Tối ngày 3/9, trao đổi với phóng viên, ông La Pa Vin - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo ông Vin, vào khoảng 14h ngày 3/9, phát hiện một người đang chới với dưới dòng nước lũ đục ngàu trên sông Nậm Mộ đoạn chảy qua địa bàn bản Bình Sơn 1 nên một nam sinh lớp 5 cố ra ứng cứu. Tuy nhiên, do dòng nước chảy quá mạnh, nam sinh này cũng bị kiệt sức.

Em Lương Thế Mạnh (áo trắng) người đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu người.

Em Lương Thế Mạnh (áo trắng) người đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu người.

Lúc này em Lương Thế Mạnh (SN 2002, học sinh lớp 12 C1 Trường THPT Kỳ Sơn, trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ) trên đường từ bản ra trường thì phát hiện sự việc. Không một phút chần chừ, nam sinh lao mình xuống dòng Nậm Mộ bơi về phía hai người đang chơi vơi.

Sau khi trôi theo dòng nước khoảng 400m Mạnh đã kéo được 2 nạn nhân bị dòng lũ cuốn trôi vào mép sông.

Theo ông Vin, thời điểm này trên bờ có rất nhiều người nhưng nạn nhân trôi quá nhanh nên chạy theo không kịp. Sau đó mọi người hỗ trợ Mạnh đưa 2 người lên bờ. Hai nạn nhân được em Mạnh cứu sống là Vi Văn Quý (19 tuổi) và em Moong Văn Kiều (10 tuổi) cùng trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn.

Anh Vi Văn Quý, là người tàn tật trên địa bàn xã đi vớt củi trên sông Nậm Mộ thì bị dòng lũ cuốn trôi. Lúc đó em Moong Văn Kiều đứng trên bờ thấy vậy liền băng mình ra dòng nước để cứu, nhưng vì còn quá nhỏ, không đủ sức để kéo nạn nhân vào bờ, Kiều cũng bị dòng nước cuốn đi khoảng hơn 500 mét. Nhưng cả hai may mắn đã được em Lương Thế Mạnh cứu sống.

Ngay sau đó UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi, biểu dương khen ngợi và trao một phần quà trị giá gần 1 triệu đồng cho em Lương Thế Mạnh, vì tinh thần dũng cảm của em./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nam-sinh-lao-minh-xuong-dong-nuoc-lu-cuu-duoc-2-nguoi-951874.vov