Nam sinh Lào Cai từng gây sốt vì ngủ quên được CSGT đến nhà đưa đi thi bất ngờ xin... nghỉ học

Sự cố ngủ quên khi đi thi từng khiến nam sinh Lào Cai nổi tiếng bất đắc dĩ trên mạng xã hội. Học sinh này có lực học rất khá, nhưng mới đây đã xin nghỉ học ngành thiết kế đồ họa để chuyển sang ngành học khác.

Lê Hoàng Quốc (học sinh lớp 12D1 trường THPT Số 1 Lào Cai) được nhiều người biết đến sau sự cố vì ngủ quên không đi thi, CSGT và tình nguyện viên đã đến nhà phá cửa, đón cậu đưa đến điểm thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa qua, Lê Hoàng Quốc được 7 điểm Toán; 6,75 điểm Ngữ văn; 5,25 môn Lịch sử; 7,5 môn Địa lý; 7,75 môn GDCD; 6,83 môn Khoa học Xã hội và 4,4 môn Tiếng Anh. Đến ngày 5/9/2020, Quốc nhập học tại Trường Đại học FPT ở Hà Nội.

Tuy nhiên, mới đây nhất, Quốc cho biết em đã quyết định nghỉ học tại trường FPT.

“Trước đó em thích thiết kế đồ họa nhưng khi vào trường học lại cảm thấy không phù hợp với ngành này. Em nghĩ là bây giờ không thay đổi để theo đuổi đam mê thì còn đợi đến khi nào? Vì thế em đã quyết định nghỉ học tại trường FPT.

Em có dự định theo đuổi con đường nhiếp ảnh vì thích quay phim, chụp ảnh. Em sẽ dành thêm thời gian và suy nghĩ nghiêm túc về con đường sắp tới”, Quốc nói.

Nam sinh Lê Hoàng Quốc từng gây sốt trên mạng xã hội vì việc được CSGT giao thông tới tận nhà đập cửa đánh thức dậy để đưa đi thi.

Nam sinh Lê Hoàng Quốc từng gây sốt trên mạng xã hội vì việc được CSGT giao thông tới tận nhà đập cửa đánh thức dậy để đưa đi thi.

Trước đó, Infonet đưa tin, vào mùa thi THPT năm 2020, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin nam sinh Lê Hoàng Quốc (ở phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) ngủ quên trong ngày thi, được cán bộ CSGT đến tận nhà phá cửa, gọi dậy, dùng xe chuyên dụng đưa đến điểm thi.

Sự việc Lê Hoàng Quốc ngủ quên không đi thi được chia sẻ: Khi cán bộ CSGT và tình nguyện viên đến nơi đón, dù đập cửa nhiều lần nhưng vẫn không gọi được nam sinh thức dậy.

Sau đó, người anh của Quốc nhận được thông báo nên phải chạy xe gần 10km về nhà cùng người dân, cán bộ CSGT cắt tấm tôn mới gọi được Quốc dậy.

Hình ảnh cũng ghi lại cảnh Quốc thậm chí chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã được chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên vội vã đưa đến điểm thi. Lúc này, người anh của Quốc đã kịp đưa túi đựng dụng cụ và quần áo dài để đến trường thay cho chỉnh tề.

Cộng đồng mạng "không thể nhịn cười" khi thấy nam sinh này dù ngủ quên, muộn giờ thi nhưng không hề tỏ vẻ lo lắng, ngược lại, cậu còn quay lại giơ tay chào mọi người.

Nam sinh này cũng là người sáng chế ra “cây ATM gạo học đường” đầu tiên của Lào Cai để phát cho người nghèo, sau đó là máy sát khuẩn toàn thân tự động đặt tại cổng trường học.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/nam-sinh-lao-cai-tung-gay-sot-vi-ngu-quen-duoc-csgt-den-nha-dua-di-thi-bat-ngo-xin-nghi-hoc-281805.html