Nam sinh gan dạ truy bắt tội phạm

Sáng thứ Tư, vừa tới trường, em Trần Vũ P.T., HS lớp 10H2, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Vũng Tàu) đã 'bắt gặp' tiếng reo hò của bạn bè: 'Chúc mừng người hùng! Xin chào người hùng!'. Nam sinh 16 tuổi được bạn bè cảm phục khi đã gan dạ, mưu trí tham gia truy bắt 2 tên trộm cắp xe cách đó mấy ngày.

Hiện trường vụ truy bắt 2 tên trộm cắp xe máy. Ảnh: VĂN ANH

Hiện trường vụ truy bắt 2 tên trộm cắp xe máy. Ảnh: VĂN ANH

GAN DẠ, MƯU TRÍ

Chàng trai cao 1,73m cười hồn nhiên: “Em làm những việc đó không phải với mong muốn trở thành người hùng. Em chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm”. T. kể, gần 7 giờ tối 29/3, em chở theo một người bạn đến nhà sách để mua tài liệu tham khảo. Đến hẻm 103, Phạm Hồng Thái (phường 7, TP. Vũng Tàu), T. phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Một người ngồi trên xe cảnh giới, một người mở khóa định lấy trộm chiếc xe Honda Air Blade của khách trong quán phở gần đó.

“Em nhận ra đây là 2 kẻ đã lấy trộm chiếc xe máy của anh họ em vào ngày 17/3. Bởi qua camera an ninh của gia đình, em từng nhìn thấy hình dáng của 2 kẻ trộm, vẫn là chiếc xe Suzuki Satria, cả bộ quần áo và nón bảo hiểm cũng không có gì khác”, T. kể lại. Ngay lập tức, T. gọi điện cho người thân ở gần đó là anh H. tới hỗ trợ, đồng thời chia sẻ định vị của mình cho anh qua điện thoại. Phát hiện có người quan sát mình, 2 đối tượng liền bỏ đi. T. liền bám theo phía sau. Tới giao lộ Lê Hồng Phong - Lê Lợi (trước chung cư Vũng Tàu Center), anh H. đã chờ sẵn. Khi 2 đối tượng vượt đèn đỏ, anh H., lái ô tô tông ngã xe bọn chúng.

Một tên bị bắt ngay tại chỗ, còn một tên tiếp tục bỏ chạy. T. cho bạn xuống xe rồi bám sát, hô hoán mọi người hỗ trợ vây bắt kẻ trộm. Đến hẻm 40, Lê Hồng Phong (phường 4), em tông xe làm ngã đối tượng rồi lao vào giữ chặt tên trộm, cùng người dân khống chế tên này. Sau đó, T. quay lại nơi tên trộm còn lại bị bắt giữ, cùng người dân bàn giao cho công an phường.

TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ

“Nhiều người hỏi em có cảm thấy sợ hãi khi mạo hiểm bám theo 2 tên trộm hay không. Khi đó, em không nghĩ gì đến sợ hãi, ngay cả khi em một mình đuổi theo tên còn lại, thoáng thấy hắn rút ra một vật gì đó. Em chỉ nghĩ rằng nhất định mình phải bắt được 2 kẻ xấu, không để chúng gây ra thêm vụ trộm nào nữa”, T. chia sẻ. Em cho biết thêm, em cảm thấy cuộc sống của mình vui hơn khi làm được những việc có ích.

Thầy Nguyễn Tiến Hùng, GV chủ nhiệm lớp 10H2 cho biết, T. là một học trò năng nổ, nhiệt tình, có ý chí phấn đấu. Thầy và bạn bè cùng lớp rất tự hào và khâm phục hành động của T. “Cậu học trò mới 16 tuổi nhưng đã thể hiện được sự mưu trí, dũng cảm, khôn khéo, sống có trách nhiệm. Em là một tấm gương sáng cho các em HS noi theo”, thầy Hùng nhận xét.

Về phía nhà trường, thầy Nguyễn Cảnh Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho hay, trong buổi chào cờ đầu tuần tới, nhà trường sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm của em P.T. Nhân dịp này, nhà trường sẽ phát động HS tham gia tích cực hơn nữa vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Thầy Trung tin tưởng: “Tôi tin rằng khi đã có một tấm gương như em T., phong trào sẽ lan tỏa nhanh chóng và được hưởng ứng sâu rộng hơn nữa”.

Đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen

Hành động của T. là một hành động đẹp, cần được tuyên dương, nhân rộng, giúp các em HS nâng cao hơn nữa ý thức xã hội, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó, các em sẽ có những suy nghĩ, hành động tích cực hơn, đẩy lùi những tư tưởng, hành vi lệch lạc. Sở GD-ĐT đã đề xuất tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho em P.T. vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh trật tự.

Ngành giáo dục đã và đang nỗ lực đổi mới việc đánh giá, khen thưởng HS. Không chỉ những HS giỏi văn hóa mới được khen thưởng mà khi các em có cố gắng, đạt thành tích ở bất cứ lĩnh vực nào, các em cũng sẽ được ghi nhận và biểu dương. Đó sẽ là động lực để các em không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân mình.

(Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT)

KHÁNH CHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202103/nam-sinh-gan-da-truy-bat-toi-pham-922618/