Nam sinh duy nhất giành HCV Olympic Hóa học 'sẽ ở lại làm lao động' nếu bị đổi màu huy chương

Không phụ lòng tin của gia đình, bạn bè, thầy cô, Phạm Đức Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp tục mang về tấm Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế 2018.

Phạm Đức Anh 2 năm liền giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học. Ảnh: Nguyễn Hà

Đây là tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế thứ hai mà em đạt được, chỉ mới năm trước em cũng có vinh dự đeo trên ngực tấm huy chương danh giá tại kì thi Olympic Hóa học tổ chức tại Thái Lan. Đức Anh chia sẻ, em cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ vào kết quả chung của đội tuyển và thành tích của đất nước.

Hơn thế, với kết quả này, Đức Anh đã hoàn thiện lời hứa “đổi màu huy chương” cho anh trai ruột của mình khi cách đây 10 năm, anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn khi tham dự Olympic Hóa học quốc tế giành Huy chương Đồng.

Đức Anh trở về trong vòng tay yêu thương, chào đón của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hà

Trở về Việt Nam sau chuyến bay dài, gặp mẹ tại sân bay lời đầu tiên em dành cho mẹ là: “Con yêu mẹ vô cùng”. Đây là lời cảm ơn mà Đức Anh dành cho mẹ trong ngày mang vinh quang trở về. Suốt quá trình học tập, thi cử, mẹ Đức Anh luôn theo sát em, đặc biệt hơn khi mẹ em là một tiến sĩ về chuyên ngành tổng hợp hữu cơ nên đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình ôn luyện.

Chia sẻ về cậu con trai, bà Nguyễn Kim Thu cho biết, rất vui mừng khi nghe tin con trai giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế, mặc dù không bất ngờ với kết quả này. Đây là điều mà gia đình đã tiên lượng được từ trước vì năm ngoái cháu cũng đã giành được tấm huy chương danh giá này.

Bà Nguyễn Kim Thu vô cùng tự hào về cậu con trai của mình. Ảnh: Nguyễn Hà

“Mấy đêm trước khi trao giải, gia đình tôi không thể nào ngủ được, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như hai lần trước, rất hồi hộp trông chờ vào từng bước đi của con trai mình. Khi đi thi, Đức Anh có một quyết tâm rất cao, tôi dặn con cố gắng làm thẫm màu huy chương, không được đổi màu xuống bạc, Đức Anh đã nói đùa rằng nếu chỉ giành Huy chương Bạc "con sẽ ở lại làm lao động bên đó luôn” (cười).

Trong kỳ thi Olympic Hóa học 2018, Đức Anh là thí sinh duy nhất phải đi một mình, không có người thân hay thầy cô giáo đi cùng. Ngày đầu đặt chân đến nơi, Đức Anh bị thất lạc hành lí, đến ngày thứ ba mới lấy được, nên những ngày đầu phải mượn đồ của các bạn để sử dụng. Gia đình đã rất lo lắng và thương Đức Anh nhưng vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của em. Và cuối cùng, bao nhiêu mong chờ cũng đã được hái quả ngọt.

Đức Anh chia sẻ, em sẽ học tại Trường Đại học Y Hà Nội, ngành bác sĩ đa khoa. Dù em biết đây là ngành rất khó nhưng vì gia đình có truyền thống về ngành y dược nhiều thế hệ, anh trai em cũng đang là bác sĩ nội trú nên nếu có vấn đề gì trong quá trình học tập đã có anh trai tư vấn.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nam-sinh-duy-nhat-gianh-hcv-olympic-hoa-hoc-se-o-lai-lam-lao-dong-neu-bi-doi-mau-huy-chuong-622085.ldo