Nam sinh đạp xe hơn 500 km qua 6 thành phố để về quê ăn Tết

Chàng sinh viên Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi một mình đạp xe từ trường đại học với quãng đường hơn 500 km để về nhà.

Nỗi sợ chen chúc trên những chuyến tàu, xe đông nghịt người dịp Tết Nguyên Đán đã thôi thúc chàng sinh viên năm 3, Học viện Thiên Túc - Zhang Chengcheng - đạp xe vượt quãng đường hàng trăm cây số để về nhà. Đối với anh, đó cũng là trải nghiệm mới lạ, đầy thú vị.

Theo Youth, bỏ qua những lựa chọn thông thường như đi tàu hỏa hay ôtô, Zhang Chengcheng quyết định đạp xe từ Tô Châu (Trung Quốc) về nhà. 9X bắt đầu đi từ ngày 22/1, xuất phát từ cổng phía Tây của trường. Đạp xe ròng rã suốt 7 ngày, băng qua 6 thành phố, anh đã gặp người thân vào ngày 29/1.

Đạp xe hơn 500 km về nhà là trải nghiệm thú vị của chàng sinh viên năm 3.

Đạp xe hơn 500 km về nhà là trải nghiệm thú vị của chàng sinh viên năm 3.

Chuyến đi đặc biệt đã giúp 9X được gặp gỡ nhiều người: "Bạn bè và bạn học cũ của tôi hầu hết đều ở Giang Tô. Tôi đã đạp xe đi qua nhiều thành phố. Khi gặp gỡ từng người một, tôi biết được tình hình của họ và tăng thêm tình cảm bạn bè".

Zhang Chengcheng chia sẻ với các phóng viên rằng anh là sinh viên khóa 2014, đáng ra bây giờ phải học năm 4. Nhưng vì phải đi lính, sau đó quay trở lại trường học nên học muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Nhiều người học lớp của anh ấy đã ra trường và có việc làm.

"Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc gặp gỡ, tôi biết rằng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của họ rất khó khăn. Song những người bạn ấy vẫn từng bước tiếp cận mục tiêu, dần dần tỏa sáng trong lĩnh vực công việc của mình. Tôi cũng hy vọng rằng mình có thể trở thành một người như vậy", Chengcheng kể về những trải nghiệm của mình.

Sau 2 năm trong quân ngũ, 9X đã rèn luyện cả sức khỏe thể chất và ý chí. Vì vậy dù không có kinh nghiệm đi xe đường dài, Chengcheng vẫn tỏ ra tự tin: "Tôi không thấy có vấn đề gì về thể lực của mình. Hơn nữa, tôi biết rằng bạn bè đang đợi tôi phía trước. Tôi có tinh thần chiến đấu và sự tự tin, vì vậy tôi tin rằng mình sẽ có thể kiên trì và không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ".

Chuyến đi này thực sự không dễ dàng, bởi khi đi xe đường dài, chàng trai gặp phải những vấn đề như tay bị tê, đùi bị đau. Nhưng lúc nghĩ đến việc chinh phục 500 km, anh thấy rằng mình có thêm động lực để vượt qua các thử thách khó khăn khác trong tương lai.

Một trong những điều thú vị khi đạp xe về nhà là được trải nghiệm nhiều cảnh quan và có thêm câu chuyện khác nhau trên đường. Nam sinh năm 3 thường xuyên dừng lại để tiếp xúc với những người anh gặp: "Tôi đi rất chậm, đừng vội vàng khi ra đường".

Những trải nghiệm và câu chuyện dọc dường giúp Zhang Chengcheng thêm yêu cuộc sống.

May mắn thay, anh đã gặp rất nhiều người tốt bụng, ấm áp trên đường. Lòng tốt của họ đã cho anh sự can đảm và tự tin để tiếp tục đi.

Chengcheng cảm thấy phần hạnh phúc nhất của chuyến đi là nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Anh kể trên đường đến Nam Kinh, anh đi qua một khu vườn - nơi có thể hái dâu. Nhưng khi trả tiền, anh không thể quét mã thanh toán vì mất tín hiệu điện thoại di động. Người chủ vườn đã tin tưởng và nhẫn nại đợi cho đến khi có tín hiệu trở lại trong thời gian khá lâu khiến anh rất cảm động.

"Tôi được gặp nhiều bạn cũ trên đường đi. Tôi cũng gặp không ít người, tìm hiểu về phong tục nhiều địa phương, và cuối cùng tôi có thêm rất nhiều kiến thức. Chuyến đi khiến tôi cảm thấy sự ấm áp giữa mọi người từ những cảm nhận rất riêng của mình", đó là những điều ý nghĩa Zhang Chengcheng có được sau hành trình thú vị.

Đào Phương
Ảnh: Youth

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-dap-xe-hon-500-km-qua-6-thanh-pho-de-ve-que-an-tet-post913628.html