Nam sinh Đà Lạt điển trai gây chú ý ở 'Đường lên đỉnh Olympia'

Với vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng khả năng ăn nói trôi chảy, hài hước, Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả sau cuộc thi.

 Là người về đích thứ 2 trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 19/7, Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên (lớp 11A1, THPT Trần Phú, Đà Lạt) vẫn là cái tên được chú ý sau chương trình, đặc biệt đối với nhiều khán giả nữ. Sở hữu lối nói chuyện trôi chảy, tự tin, Trung Nguyên gây ấn tượng ngay từ phần mở màn với phần giới thiệu bản thân và giao lưu với 2 MC.

Là người về đích thứ 2 trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 19/7, Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên (lớp 11A1, THPT Trần Phú, Đà Lạt) vẫn là cái tên được chú ý sau chương trình, đặc biệt đối với nhiều khán giả nữ. Sở hữu lối nói chuyện trôi chảy, tự tin, Trung Nguyên gây ấn tượng ngay từ phần mở màn với phần giới thiệu bản thân và giao lưu với 2 MC.

"Đến với Olympia, ban đầu mình chỉ mong mọi người ấn tượng bởi sự duyên dáng và thân thiện của mình. Mình cũng không ngờ hình ảnh của mình sau ngày phát sóng lại được chia sẻ nhiều như thế. Được mọi người chú ý và dành những lời khen tích cực, mình cảm thấy rất hạnh phúc", Trung Nguyên nói với Zing. Sau cuộc thi, nam sinh 2003 chia sẻ cậu có trách nhiệm hơn với hình ảnh của mình, bởi đó cũng chính là hình ảnh đại diện cho học sinh trường THPT Trần Phú, để hy vọng mọi người sẽ luôn có cái nhìn thiện cảm về Nguyên cũng như học sinh trong trường.

Về đích chỉ kém người dẫn đầu 15 điểm, Trung Nguyên không quá tiếc nuối mà giữ tinh thần lạc quan. "Mình muốn cuộc sống của mình không bao giờ có hai chữ 'giá như'. Có thể mình đã sai lầm, có thể mình đã vội vã nhưng làm gì có ai quay ngược lại được thời gian? Bản thân mình phải luôn có trách nhiệm với những việc làm của mình. Nếu như kết quả có tiêu cực thì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực, lấy đó làm kinh nghiệm và bài học cho mình trong tương lai", nam sinh nói.

Kết thúc cuộc thi, Trung Nguyên coi những gì bản thân đạt được thời điểm đó đã là điều quá may mắn. Đó là những giây phút đáng nhớ, những kỷ niệm mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Năm lớp 10, Trung Nguyên từng lọt top 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Năm nay, cậu trở thành đại diện trường nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. "Cũng may mắn có được một chút tài lẻ MC nên mình thuyết phục được ban phỏng vấn để góp mặt tại trường quay S14", Nguyên kể. Cũng chính khả năng ăn nói lưu loát đã giúp 10X ghi điểm và tạo dấu ấn trong cuộc thi dù không là người giành vòng nguyệt quế.

Không chỉ có tài ăn nói, nam sinh Đà Lạt còn sở hữu nhiều thành tích học tập tốt. Cậu từng được UBND thành phố Đà Lạt công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp Thành phố môn Hóa học năm học 2017-2018, huy chương vàng môn Sinh học kỳ thi Olympic TP.HCM lần V năm 2019, giải ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng năm học 2019-2020. Bên cạnh đó, Nguyên tham gia biểu diễn nhảy hiện đại tại các chương trình của trường, đại diện trường thi Aerobics các CLB tỉnh Lâm Đồng và đạt huy chương đồng.

Tự nhận là người thích phiêu lưu, trải nghiệm, Trung Nguyên không muốn ràng buộc bản thân với những điều nhàm chán, đối với công việc sau này cũng vậy. Đó là lý do 10X vẫn đang băn khoăn trong việc chọn trường đại học. "Trước mắt, mình sẽ chọn học về kinh tế, nếu sau này có đam mê khác thì sẽ lại tiếp tục học thêm. Quan trọng là mình tìm được niềm vui và hứng thú trong công việc, đó là hạnh phúc", Nguyên chia sẻ.

Mai An
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-da-lat-dien-trai-gay-chu-y-o-duong-len-dinh-olympia-post1111140.html