Nam sinh cứu 3 người tại biển Phú Vang: Tuần 5 ngày ăn cơm từ thiện vẫn hy sinh thân mình cứu người

Đông anh em, nhà nghèo, bố bị tai biến, nhưng trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', Nguyễn Văn Nhã vẫn chọn cách quên thân mình để cứu người.

Chàng trai dũng cảm Nguyễn Văn Nhã.

Chàng trai dũng cảm Nguyễn Văn Nhã.

Gia cảnh éo le

Căn nhà ngổn ngang vật liệu xây dựng của gia đình ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959, ngụ xóm 7, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) những ngày này trở nên ảm đạm, thê lương sau cái chết của người con Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Huế). “Nhã thông minh, đẹp trai, hiền lành, đạo đức là niềm tự hào của gia đình. Cháu nó không khi nào cáu gắt với mọi người, lúc nào cũng cười hiền. Vậy mà từ nay nụ cười trên gương mặt con tôi đã tắt”, ông Nhân nghẹn ngào.

Nhã là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Nhã có anh trai bị câm điếc và người em út bị đuối nước vào 2009. Gia đình nghèo khó nhiều năm liền, mười mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng. Cách đây 3 năm, ông Nhân bị đột quỵ rồi liệt nửa người càng khiến cuộc sống của gia đình khó khăn hơn. Dù vậy, Nhã vẫn được mẹ là bà Hoàng Thị Hữu (SN 1966), các anh chị tạo điều kiện cho học ĐH.

Năm 2018, Nhã ghi danh vào ngành Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế. Suốt những năm ĐH, biết nhà mình nghèo nên Nhã ít khi xin tiền bố mẹ mà đi làm thêm hoặc xin tiền các anh chị để trang trải ăn uống và nộp học phí. “Cũng vì khó khăn nên hầu như các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu em ấy đều ăn suất cơm từ thiện 5 nghìn đồng, tối thì ăn mì tôm. Trước hôm xảy ra sự việc mấy ngày, Nhã gọi điện cho tôi xin tiền đóng học phí. Tôi mới chuyển được ba ngày thì em ra đi...”, anh trai Nhã kể.

Người anh cho hay, hôm đó anh đang đi làm thuê ở miền Nam thì nhận được tin nhắn báo tin Nhã gặp nạn: “Tôi cuống cuồng mua vé máy bay về Huế. Ban đầu mọi người nói em ấy vẫn còn còn cơ hội sống vì mạch ở tay vẫn đập. Nhưng sau đó Nhã đã tắt thở trên đường đến bệnh viện”.

Gia đình nghe những nhân chứng đi cùng Nhã kể lại, hôm đó cả nhóm xuống biển Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chơi. Lúc đầu Nhã không tắm, đến khi mọi người gần về thì mới xuống biển. Không lâu sau một cơn sóng cao ập đến cuốn nhiều người ra xa. Trong đó một nhóm bạn nữ do người thấp nên chới với, đuối nước. Thấy vậy, Nhã chạy đến đẩy các bạn vào bờ.

Lúc này đợt sóng khác ập vào cuốn Nhã ra xa. Mọi người phát hiện, dùng lưới tìm kiếm nhưng không được. Khoảng 30 phút sau, một cơn sóng đẩy Nhã vào bờ biển gần đó. Mọi người nỗ lực cứu Nhã nhưng không được. Riêng 3 nữ sinh được Nhã cứu, một người sau khi được sơ cứu đã tỉnh, 2 người đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch.

Thi thể Nhã được một chiếc xe nhận đưa miễn phí về nhà. 14h30 ngày 30/4, chiếc xe đưa nam sinh về tới quê nhà trong nỗi đau tột cùng của gia đình, người thân, bà con chòm xóm. Hình ảnh ông Nhân một tay chống gậy, khó nhọc đứng chờ thi thể con khiến nhiều người xót xa. Ngày hôm sau, làng xóm, người thân đã làm lễ an táng Nhã tại nghĩa trang quê nhà.

Hôm đám tang con, vì sức tàn, lực kiệt, người cha không thể tiễn con đoạn đường cuối. Chứng kiến hình ảnh người cha khắc khổ một tay chống gậy, tay còn lại với với gọi tên con, ai cũng xót xa.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

“Tôi tự hào khi đã dạy con biết sống yêu thương”

Trước hành động dũng cảm của nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã, ngày 3/5, đoàn lãnh đạo của tỉnh Nghệ An gồm ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Bùi Đình Long (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và đại diện các ban ngành đã đến thắp nhang, chia buồn với gia đình. Chủ tịch tỉnh đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, sự dũng cảm của Nhã. Ông Trung cho biết chính quyền sẽ xem xét chế độ theo quy định với em Nhã, đồng thời đề nghị các cấp ngành, chính quyền quan tâm đến những khó khăn của gia đình và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Ngay sau khi biết hành động quên mình cứu bạn của nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sỹ theo đúng quy định. Chủ tịch nước cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Nghệ An và ĐH Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp này.

Trước đó, chiều 2/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã về gia đình Nhã thăm hỏi, động viên người thân và trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Nhã.

Trước sự thăm hỏi của các cấp chính quyền, ông Nhân nghẹn ngào: “Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của quý vị đã giúp gia đình chúng tôi vơi đi nỗi đau. Chúng tôi cảm nhận được hơi ấm tình người của toàn xã hội trong lúc gia đình tôi gặp chuyện buồn”.

Ông Nhân rưng rưng nước mắt: “Sau sự việc, một số người nói Nhã dại dột, không biết bảo vệ bản thân mình. Điều đó khiến tôi đau lòng. Là một người cha tôi thấy tự hào khi đã dạy con biết sống yêu thương, giúp đỡ người khác. Sống tốt đời, đẹp đạo là điều tôi luôn dạy các con của mình”.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nam-sinh-cuu-3-nguoi-tai-bien-phu-vang-tuan-5-ngay-an-com-tu-thien-van-hy-sinh-than-minh-cuu-nguoi-587952.html