Nam sinh cõng bạn không muốn được đặc cách

Hiếu không muốn xin một suất trúng tuyển đặc biệt hay xin đặc cách, em muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ bằng chính năng lực của mình

Thông tin Ngô Minh Hiếu, người đã suốt 10 năm qua cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường không đủ điểm để đỗ Ngành Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội khiến nhiều người nuối tiếc vì thiếu có 0,25 điểm. Lãnh đạo Đại học Y Hà Nội đã thẳng thắn trả lời "không thể xét đặc cách" vì nhiều lý do.

Suốt 10 năm qua Ngô Minh Hiếu luôn cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường.

Suốt 10 năm qua Ngô Minh Hiếu luôn cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường.

Trước những thông tin trên, chia sẻ trên tờ Dân trí, Hiếu cho biết, ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội là nguyện vọng 1 của em, tuy nhiên, xin để được đặc cách vào đó không phải là nguyện vọng của em. Mơ ước của em đã đạt được khi đỗ ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hiếu bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng lòng tốt của những người đang lo và thương cho em, nhưng, ngay từ đầu, Hiếu không muốn xin một suất trúng tuyển đặc biệt hay xin đặc cách.

“Em thiếu 0,25 điểm quá là nhiều so với những bạn chỉ thiếu 0,05 điểm, thậm chí chắc có tới vài trăm bạn ở miền Bắc cũng thiếu 0,25 như em. Nếu em xin đặc cách thì chắc chắn cũng có nhiều bạn đạt những thành tích tốt, hoặc làm những việc tốt, cũng có thể xin được”, Hiếu chia sẻ và coi điều này sẽ gây khó cho nhà trường, cho chính em và những bạn thí sinh khác.

Từ suy nghĩ trên, Hiếu khẳng định muốn tự vào đại học bằng chính năng lực của mình, chứ không dựa vào điều gì khác.

"Em đã đỗ vào Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Bình bằng năng lực nên em quyết định sẽ theo học ở đây bằng đam mê", Hiếu chia sẻ.

Phải tự lập trong cuộc sống

Dù đã đưa ra quyết định, song điều khiến Hiếu luôn lo lắng chính là người bạn Nguyễn Tất Minh đã gắn bó với mình từ nhỏ.

Hiếu cho biết, điều khiến em buồn nhất là phải ở xa bạn, bởi mối quan hệ bạn bè này không chỉ được gắn bó với nhau bằng 10 năm đi học mà đó là tình bạn từ khi còn rất nhỏ.

Mặc dù vậy, Hiếu cũng cho biết, cả hai đều đã thống nhất với nhau, sau này sẽ phải tự lập trong cuộc sống.

“Em mong đây sẽ là bước ngoặt để bạn lấy động lực, cố gắng có thể sống và học tập không cần em. Dù sao, chúng em vẫn sẽ luôn giúp đỡ nhau trong khả năng có thể”, Hiếu nhắn nhủ.

Hiếu cũng mong muốn, trong môi trường học tập mới tại Đại học Bách Khoa, Minh sẽ luôn cố gắng và sẽ có nhiều người bạn tốt có thể sẵn sàng giúp đỡ Minh.

Câu chuyện cảm động trên cũng đã lay động tới Bộ Y tế. Theo đó, Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) đã có thư khen ngợi câu chuyện cảm động về đôi bạn thân cõng nhau đến lớp trong 10 năm ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

"Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo đánh giá cao tinh thần tương trợ lẫn nhau trong học tập của hai bạn, và nỗ lực vượt lên khó khăn, thử thách để cùng nhau phấn đấu đạt được những kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020", thông tin từ Bộ Y tế cho biết.

"Để trở thành một bác sĩ giỏi, một người thầy thuốc có tâm, cống hiến cho xã hội thì việc học tập, trau dồi kiến thức và y đức nghề nghiệp cần rèn luyện suốt đời. Do đó chỉ mong Hiếu có ý chí, quyết tâm và nghị lực thì sẽ có thể học thêm tiếp sau đại học tại Trường đại học Y Thái Bình hoặc Đại học Y Hà Nội và trở thành một bác sĩ giỏi để phục vụ nhân dân", Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo chia sẻ.

Nguyễn Tất Minh, một trong 2 chàng trai, bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải co quắp, càng lớn càng teo lại, nhưng Minh rất ham học và luôn mơ ước được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Văn Hiếu vì thương hoàn cảnh của bạn đã tự nguyện làm "đôi chân" cõng bạn đến trường suốt 10 năm học, không quản ngại nắng mưa.

Trong kỳ thi vừa qua, với kết quả thi 28,15 điểm của mình, Ngô Văn Hiếu đã đủ điểm đỗ vào Trường đại học Y Thái Bình. Trường đại học Y Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Thái An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/nam-sinh-cong-ban-khong-muon-duoc-dac-cach-3420207/