Nam sinh bị sát hại vì khoản tiền 20 triệu đồng

Do anh T. không cho Sơn vay số tiền là 20 triệu đồng và có lời lẽ không hay khiến đối tượng Sơn nổi nóng dùng gạch đầu nhiều lần khiến nạn nhân tử vong, sau đó đến đêm hung thủ giấu xác anh T. vào bao tải rồi đem đi phi tang, trốn vào Bình Dương.

Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố Chử Tuấn Sơn (49 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Nạn nhân là anh Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, sáng ngày 24/4, một người đang đi nhặt phế liệu tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã phát hiện vật thể giống chân người thò ra khỏi bao tải nên đã gọi một số người cùng làm ra kiểm tra thì phát hiện đó là một thi thể người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân được làm rõ là anh Vũ Thanh T. Trước đó, ngày 9/4, anh T. đột ngột mất tích, người thân đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin, báo Người Lao Động đưa tin.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân. Ảnh: VOV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ từ người dân, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm đầu tiên liên quan đến vụ án là Chử Tuấn Sơn. Sau khi xác định nghi phạm, ban chuyên án tiếp tục thu thập thông tin về đối tượng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của nghi phạm Chử Tuấn Sơn, cơ quan điều tra đã truy tìm đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, sau khi gây án, Sơn bắt xe khách trốn vào Bình Dương.

Lúc này, một tổ công tác được cơ quan điều tra công an TP Hà Nội cử vào Bình Dương để truy bắt, di lý đối tượng về phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đến ngày 25/4, phòng CSHS công an TP Hà Nội phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Chử Tuấn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Sơn khai nhận, có quen biết anh T. được khoảng 3 năm nay. Anh T. cũng thi thoảng ghé quán nước của anh ta để uống.

Thời gian gần đây, Sơn nợ nần và liên tục bị chủ nợ hối thúc trả tiền. Biết nạn nhân có cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ” nên chiều 9/4, Sơn gọi nhờ anh T. cho vay 20 triệu đồng. Để tạo lòng tin Sơn đã mời anh T. tới nhà mình để biết.

“Khi T. đến nhà, tôi hỏi thế việc chú nhờ cháu thế nào thì T. đáp 'để xem đã'. Tôi cố nài nhỉ để T. giúp mình nhưng T. có lời lẽ không hay khiến tôi bực tức. Sau đó, do không kiểm soát được bản thân nên tôi lấy viên gạch đập T. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại lấy viên gạch đập vào đầu cháu nó. Sau đó, T. bỏ chạy xuống dưới phòng trọ cuối cùng thì bị trượt chân ngã, tôi đuổi theo đập tiếp khiến T. tử vong” - Sơn khai.

Sau khi cho xác nạn nhân đi phi tang, Sơn khai rằng đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật của mình. “Tối hôm đó, sau khi trấn tĩnh lại, tôi trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt. Sáng sớm dậy tôi vội thắp hương cho T. cùng với ban thờ tổ tiên. Tôi nói chú xin lỗi. Chú rất hối hận, cầu mong hồn cháu dưới suối vàng được siêu thoát. Mong gia đình cháu tha lỗi cho chú”, Sơn nói rồi cúi mặt xuống đất.

Sau khi lấy lời khai của thủ phạm, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Tổng hợp

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/nam-sinh-bi-sat-hai-vi-khoan-tien-20-trieu-dong-78757.html