Nam sinh bày tỏ tâm sự bằng tiếng Anh, mong muốn hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn

Cũng bởi vì nhiều lý do đặc biệt nên Phạm An Khang đã quyết định dùng tiếng Anh để nói lên hết nỗi niềm của mình trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021.

Công việc luôn là một phần tất yếu của cuộc sống, và đa phần các bậc phụ huynh ngày nay sẽ thường bị xoáy vào công việc mà quên mất đi những giá trị thực của cuộc sống, một trong số đó chính là con cái. Chính bởi thiếu sự chăm sóc, quan tâm từ gia đình nên nhiều cô cậu nhóc có suy nghĩ lệch lạc, từ đó dẫn đến những sai lầm ảnh hưởng đến cả một tương lai tươi sáng.

Trong tập 8 của Thiếu Niên Nói 2021 vừa lên sóng mới đây thì câu chuyện của nam sinh Phạm An Khang, lớp 6A1, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã thật sự khiến nhiều người lớn, đặc biệt là các ông bố bà mẹ phải suy ngẫm.

An Khang sử dụng tiếng Anh để chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đứng trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói

An Khang sử dụng tiếng Anh để chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đứng trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói

Mặc dù sở hữu tính cách hơi ngại ngùng, thế nhưng nam sinh đã lấy hết can đảm để bước lên bục dũng khí chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Theo lời của An Khang thì bố chính là người mà anh chàng này thần tượng nhất, bố là người rất giỏi về công nghệ, lịch sử, đồng thời sống rất được lòng mọi người xung quanh.

An Khang chỉ được gặp bố 2 - 3 lần mỗi tháng và ở các lần gặp mặt đó đều để lại những ký ức không bao giờ phai trong lòng chàng trai. Tuy vậy mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn khi bố của cậu bạn qua đời.

Mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn kể từ khi bố của An Khang qua đời

"Em sốc đến mức không biết phải làm gì. Em nhìn thấy mẹ khóc rất nhiều và em thấy đau lòng vì mẹ. Mọi người cố gắng để không gục ngã cho đến khi quan tài của bố nằm xuống lòng đất. Và người đã ở cạnh em cũng như bảo vệ em suốt khoảng thời gian đó là mẹ", An Khang bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian bố của mình vừa mới qua đời.

Được biết, nam sinh nói tiếng Việt rất dở và thường bị mọi người cười nhạo về điều này. Điểm môn tiếng Việt của An Khang cũng cực kỳ thấp nhưng ngược lại, nam sinh học tốt ở môn Toán và môn tiếng Anh. Chính bởi những điều này nên mẹ cậu bạn đã quyết định chuyển trường cho con trai để có thể trau dồi thêm khả năng tiếng Việt lẫn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân.

Mẹ chính là người đã giúp An Khang vượt qua được giai đoạn khó khăn khi bố vừa mới qua đời

Xúc động hơn chính là khoảnh khắc An Khang chia sẻ mẹ mình vừa là giáo viên, vừa là một shipper sau giờ tan làm. "Con cảm thấy dạo gần đây mẹ đã làm việc quá sức. Con biết là tiền rất quan trọng nhưng con ước gì con và mẹ có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn, và mẹ có thể bớt những công việc ngoài giờ lại", nam sinh bộc bạch điều ước của mình.

Theo lời của mẹ An Khang thì con trai mình ngày thường nói tiếng Việt không được tốt và sẽ tự tin hơn khi phát biểu bằng tiếng Anh, và vì một vài lý do đặc biệt nên khi đứng trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021, cậu bạn đã chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính để chia sẻ câu chuyện mà bản thân đã giấu kín suốt một quãng thời gian dài.

Để có thêm thu nhập chăm lo cho cuộc sống con trai thì ngoài giờ làm, mẹ của nam sinh còn nhận thêm công việc giao hàng

Nói về lý do bản thân phải làm thêm công việc shipper thì mẹ của nam sinh cho biết, mình làm tất cả những điều kể trên chỉ để mong cho An Khang được sống tốt hơn: "Nghề nghiệp nào cũng được, miễn tốt là được hết con à!".

Trước khi kết thúc, mẹ của cậu bạn cũng đã hứa sẽ cố gắng sắp xếp dành nhiều thời gian hơn cho con: "Do ba không còn nữa nên mẹ mới làm việc gấp nhiều lần hơn để con có được cuộc sống tốt hơn, mẹ hứa, sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con, mẹ hứa!".

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-noi-tieng-anh-va-cau-chuyen-xuc-dong-trong-thieu-nien-noi-202103121700529419.html