Nam sinh báo trúng tuyển trường đại học danh tiếng, bố mẹ đốt pháo, mổ lợn mời hàng xóm ăn mừng và cái kết hụt

Ăn mừng con trai đỗ đại học, người đàn ông đã treo băng rôn, đốt pháo, mổ lợn, giết cừu, chi hơn 167 triệu đồng để mở tiệc thết đãi người thân và bạn bè.

Video: Nam sinh giả làm giấy báo trúng tuyển trường đại học danh tiếng, bố mẹ đốt pháo, mổ lợn mời hàng xóm ăn mừng và cái kết

Kỳ thi đại học vừa khép lại, chắc chắc bố mẹ nào cũng mong muốn con cái có kết quả cao, đỗ đạt vào trường đại học danh tiếng để có con đường tương lai rộng mở. Ông bố họ Tào sống ở thị trấn Điều Phong, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cũng vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi nghe con trai thông báo đã trúng tuyển vào trường Đại học Thanh Hoa, trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc và châu Á.

Ông Tào đang cầm giấy báo nhập học của con trai.

Ông Tào đang cầm giấy báo nhập học của con trai.

Con trai ông Tào nói rằng cậu ta đạt hơn 700 điểm thi Cao khảo (kỳ thi đại học của Trung Quốc), trúng tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Thanh Hoa. Ăn mừng con trai đỗ đại học, gia đình ông Tào đã treo băng rôn, đốt pháo ăn mừng. Không những vậy, ông còn mổ lợn, giết cừu, chi khoảng 50.000 NDT (hơn 167 triệu đồng) để mở tiệc thết đãi người thân và bạn bè.

Tuy nhiên, khi đem giấy báo nhập học của con trai ra khoe với hàng xóm, mọi người đã phát hiện ra có nhiều điểm không đúng. Cụ thể, trên tờ giấy báo nhập học có nhiều lỗi sai chính tả. Cán bộ địa phương sau đó đã liên lạc với Phòng Giáo dục Trạm Giang và xác nhận giấy báo đó là hoàn toàn giả mạo.

Ông Tào treo biểu ngữ, đốt pháo ăn mừng khi biết tin con trai đỗ đại học.

Ông Tào sau đó đã đề nghị kiểm tra điểm thi của con trai và phát hiện con ông chỉ đạt 235 điểm. Số điểm các môn lần lượt là Tiếng Trung (82), Toán (49), Tiếng Anh (22), Khoa học (82).

Khi lời nói dối bị phanh phui, ông Tào và con trai đã xảy ra tranh cãi. Ông Tào tức giận tới mức ngất xỉu và phải nhập viện điều trị. Hiện con trai ông Tào đã bỏ nhà đi, mấy ngày nay không liên lạc được.

Giấy báo trúng tuyển đại học giả mạo của con trai ông Tào.

Anh Hoàng, bí thư thị trấn Điều Phong cho biết, ông Tào chạy xe ôm, bình thường con trai ông vẫn hay lừa dối cha mẹ về thành tích học tập của mình. “Tôi chạy xe ôm, phải đi kiếm ăn ở nơi khác nên cũng không rõ về lực học của con”, ông Tào nói.

Tới ngày 19/8, ông Trần Mỗ Hán, thị trưởng thị trấn Điều Phong, đã liên lạc với con trai của Tào. Sau khi được khuyên nhủ, em đã nhận lỗi vì làm giả giấy tờ, mong mọi người bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Điểm số thật của nam sinh trong kỳ thi đại học.

Hiện nam sinh đang ở nhà họ hàng tại thành phố Trung Sơn. Em phải chịu nhiều áp lực tâm lý và cảm thấy rất có lỗi với người thân, bạn bè.

Văn phòng Cảnh sát thành phố Lôi Châu cho biết, việc làm giả giấy tờ, con dấu là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, trường hợp nam sinh họ Tào chỉ muốn khoe với người nhà nên không bị truy tố nhưng em bị phạt cảnh cáo.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nam-sinh-gia-lam-giay-bao-trung-tuyen-truong-dai-hoc-danh-tieng-20200821114616802.html