Nam sinh 18 tuổi chạy Grab bị sát hại là cậu học trò năng động, hoạt bát

Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống vốn khó khăn, 2 mẹ con S. tần tảo buôn bán. Thương mẹ vất vả, ngay từ nhỏ S. đã có ý chí tự lập, thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nên tính cách năng động, nhất là trong buôn bán, kinh doanh.

Tối 26/9, tài xế Grab Nguyễn Cao S. (SN 2001, thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 20h30 cùng ngày trước khi chở 2 vị khách lạ, S. nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. cùng người bạn cùng phòng tên là L. về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn ‘Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế’.

Một ngày sau khi không liên lạc được với S., cũng không thấy nam sinh này đi học nên người bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân của S. thông báo.

Người nhà đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm đồng thời bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm gần một ngày thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong với nhiều thương tích trên người vào lúc gần 18h ngày 28/9.

Sáng nay, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về nghĩa trang Văn Điển hỏa táng sau đó đưa hài cốt về quê nội ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa mai táng.

Ngôi nhà khang trang 2 tầng của mẹ con em S. sau 1 thời gian dài tích góp mới làm được

Ngôi nhà khang trang 2 tầng của mẹ con em S. sau 1 thời gian dài tích góp mới làm được

Người dân sống cạnh nhà nạn nhân S. cho biết, trước kia mẹ con sống ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành. Sau khi 2 vợ chồng ly hôn, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1969) mang con trai là S. qua xã Vĩnh Yên làm ăn, sinh sống từ lúc S. còn nhỏ.

Khi mới qua đây, cuộc sống 2 mẹ con vô cùng khó khăn, do đã có mối buôn bán gà từ trước nên chị Th. ngày ngày chạy chợ, tối đến đi thu mua gà rồi bán cho các đầu mối. Khi đó, S. còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi làm đều phải thuê, nhờ người bế S., cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế bình lặng trôi qua. Sau quá trình tần chịu khó làm ăn ngược xuôi, tích góp dần mẹ con chị Th. cũng làm được ngôi nhà 2 tầng khang trang.

Cháu S. là đứa hiền lành, chịu khó. Thương mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ thường xuyên giúp mẹ việc gia đình. Lớn lên ngoài thời gian đi học S. phụ giúp mẹ đi thu mua và bán gà. Những đêm đông mưa gió, mọi người ở trong nhà nhưng mẹ con nhà S. vẫn lọ mọ với công việc. Có lẽ tiếp xúc với môi trường kinh doanh từ nhỏ nên lớn lên S. là người chịu khó, năng động, hoạt bát, nhất là trong lĩnh vực buôn bán.

"Nhà có điều kiện nhưng S. nhất quyết xin tiền mua xe máy để chạy xe ôm vì tính tự lập, không ỷ lại của cháu rất cao", một người dân địa phương chia sẻ.

Ông Phùng Văn Tần, bố dượng em S. bàng hoàng, đau đớn sau cái chết của con mình

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Tần (SN 1959) - bố dượng của S. nghẹn ngào cho biết: "Tính cháu năng động, tự lập rất cao. Khi cháu học xong cấp 3 xin ra Hà Nội để làm quen đường sá, môi trường, sau đó về nhà một mực xin tiền mẹ để mua xe máy vừa học, vừa chạy xe ôm. Dù chúng tôi cố căn ngăn nhưng cháu nhất quyết không nghe. Khi biết tin mình đậu đại học nhưng S. chọn học cao đẳng để mẹ đỡ vất vả, S. cũng muốn sớm ra trường tìm kiếm công ăn việc làm để phụ giúp mẹ thêm. Cháu nó mới được nghỉ học về nhà chơi được mấy ngày, nghe cháu kể về việc sớm thích nghi với môi trường học và làm, khiến chúng tôi rất phấn khởi. Không ngờ đó là lần gặp cháu cuối cùng".

Nhớ lại giây phút nhận được hung tin, ông Tần bàng hoàng cho biết: "Khi bạn cùng phòng nhắn tin cho chị gái S. ở quê thông báo không liên hệ được với S., gia đình cấp tốc ra Hà Nội tìm cháu, đồng thời báo công an. Qua hình ảnh cháu nhắn lại, gia đình tìm đến vị trí đó, khi đó phát hiện chiếc dép của cháu. Dù gia đình xới tìm rất kỹ quanh khu vực đó nhưng không thấy, mãi khi phía công an đến mới phát hiện ra thi thể cháu".

Theo đánh giá, nhận xét từ các thầy cô Trường THPT Vĩnh Lộc, nơi em S. học 3 năm cấp 3 được biết, S. là cậu học trò có tố chất thông minh, chịu khó, sống hòa nhập, được bạn bè yêu mến.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nam-sinh-18-tuoi-chay-grab-bi-sat-hai-la-cau-hoc-tro-nang-dong-hoat-bat-20190930130233763.htm