Nam Phi: Nghe âm thanh lạ dưới nắp cống, phát hiện điều kinh ngạc

Người dân Nam Phi nghe thấy âm thanh lạ và tưởng đó là tiếng mèo kêu.

Video giải cứu bé sơ sinh khỏi cống thoát nước ở Nam Phi

Một em bé sơ sinh vừa được giải cứu khỏi cống thoát nước ở Nam Phi sau khi một người qua đường nghe thấy tiếng em khóc, The Sun đưa tin.

Các quan chức cho biết bé gái sẽ hồi phục hoàn toàn sau nhiệm vụ giải cứu kéo dài ba giờ. Cảnh sát đang tìm phụ huynh của em bé và nói đây là âm mưu giết người.

Em bé được tìm thấy ở thành phố Durban khi một người dân tên Lyron Lovdale ra ngoài đi dạo sáng sớm, nghe thấy âm thanh lạ dưới cống.

Tưởng là tiếng mèo kêu, Lyron mở nắp cống để nhìn xuống. Anh quyết định trèo xuống khi nhận ra âm thanh có thể là tiếng trẻ con khóc. Sau khi chiếu đèn vào đường ống nước, anh nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trần truồng.

Bé gái đã sống sót kỳ diệu sau nhiều giờ dưới cống

Bé gái đã sống sót kỳ diệu sau nhiều giờ dưới cống

Người đàn ông lập tức gọi cấp cứu. Nhóm cứu hộ đã mất 3 tiếng để cứu bé gái. Em khóc to khi được đưa ra khỏi mặt cống.

Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ gọi đây là phép màu.

Bác sĩ Timothy Hardcastle, người kiểm tra em bé, nói với TimesLIVE: “Tôi nghĩ rằng bất kỳ đứa trẻ nào sống sót sau khi bị rơi xuống cống - có vẻ như ít nhất là 4-5 tiếng – trong 2-3 ngày sau sinh là một phép màu. Quả là ông trời đã nhân từ".

Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh và có tinh thần tốt mặc dù bị hạ thân nhiệt nhẹ.

Trà My - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nam-phi-nghe-am-thanh-la-duoi-nap-cong-phat-hien-dieu-kinh-ngac-954864.html