Nam phạm nhân day dứt khi nghĩ đến vợ

Hận mẹ kế cản trở việc mua ô tô chở khách thuê khiến Kiên không có việc làm, anh ta càng cay cú hơn khi biết người ép vợ chưa cưới của anh ta làm đơn tố giác Kiên lừa đảo chính là bố đẻ.

Chính vì thế, sau khi ra tù, Kiên đã mang dao hỏi tội cha đẻ và mẹ kế của mình. Rất may là cả hai người này đều thoát chết nhưng sức khỏe tổn hại nghiêm trọng. Còn Kiên phải vào trại giam với bản án không hẹn ngày về.

Chỉ vì uất ức...

Đó là phạm nhân Nguyễn Ngọc Kiên, SN 1978, trú tại xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Kiên có 3 tiền án, và tiền án cuối cùng là mức án chung thân về tội giết người. Có lẽ khó có thể tin được, Kiên lại chính là thủ phạm đã giết cha đẻ của mình. Hàng tháng, vợ Kiên vẫn lặng lẽ đến thăm chồng. Nhìn cảnh ấy, Kiên không ngăn được nước mắt…

Nguyễn Ngọc Kiên sinh ra trong một gia đình trung lưu tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Gia đình khá giả, Kiên lại là con út nên luôn được mọi người chiều chuộng, quí mến. Sẽ chẳng có gì phải nói nếu như cuộc đời này cứ thế mà tiếp diễn nhưng bước ngoặt đã đến với Kiên khi anh ta còn đang là cậu bé học lớp 9.

Đang hồn nhiên vui vẻ và sống trong nhung lụa, Kiên như hẫng hụt khi người mẹ đột ngột qua đời. Nỗi buồn mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì hai năm sau, bố Kiên đi bước nữa. Không chấp nhận cuộc hôn nhân của bố, Kiên cũng bỏ học và từ đó bỏ nhà đi lang thang.

“Mấy đời bánh đúc có xương…” câu ví von này luôn ám ảnh trong suy nghĩ của Kiên. Cho rằng mẹ kế là người đàn bà không ra gì nên giữa Kiên và bố đẻ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Để quên đi nỗi buồn, Kiên quyết định cưới vợ và để con tu chí làm ăn, bố Kiên định đầu tư cho con một cửa hàng hoặc mua ô tô để chạy thuê cho các BV, song mẹ kế lại không đồng ý vì cho rằng tốn kém, song chủ yếu là không tin tưởng Kiên có thể làm ăn tử tế.

Giận mẹ kế song vì muốn chứng tỏ mình nên Kiên vẫn quyết định cưới vợ. Khi đang tất bật chuẩn bị đám cười thì Kiên bị CA huyện bắt. Lý do là do Kiên mang chiếc xe của vợ chưa cưới đi cầm cố nên bị chị này làm đơn tố giác.

Bị kết án 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiên ôm mối hận trong lòng. Anh ta cho rằng, trước khi mang chiếc xe của vợ chưa cưới đi cầm cố, Kiên đã đưa tiền cho chị này còn nhiều hơn tiền bán chiếc xe…

Ba năm sau ra trại, việc đầu tiên anh ta làm là đi tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến mình đi tù. Quá trình tìm hiểu, Kiên mới hay nguyên nhân khiến vợ chưa cưới đẩy mình vào vòng lao lý chính cha đẻ của Kiên và người mẹ kế. Cha đẻ đã ép vợ chưa cưới viết đơn tố cáo con trai của ông ta… Cũng vì thế, giữa Kiên, bố đẻ và mẹ kế đã xảy ra mâu thuẫn khó hòa giải.

Thời gian sau này, Kiên lấy vợ là chị Hoa làm nghề bán hoa quả. Kiên xuống Hà Nội làm thuê còn vợ Kiên cũng tần tảo với gánh hàng hoa quả ở chợ Long Biên, Hà Nội. Câu chuyện năm xưa tưởng đã rơi vào dĩ vàng, nhưng ký ức không vui ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu Kiên, thúc giục anh ta làm một điều gì đó cho đỡ ấm ức. Cho đến bây giờ, khi ngồi tâm sự với chúng tôi, phạm nhân này vẫn không thể quên được buổi tối định mệnh khi anh ta làm cái việc “trời không dung, đất không tha” ấy.

Đó là đêm ngày 12-11-2005. Sẵn sự tức tối trong lòng vì luôn cho rằng cha đẻ và mẹ kế đã đẩy mình vào tù nên dù trời đã khuya nhưng Kiên vẫn thuê xe từ Hà Nội về nhà vợ…

Suốt đêm hôm đó, hắn chẳng thể nào chợp mắt, cứ nhắm lại là Kiên nghĩ đến cuộc sống khổ cực của mình rồi quẩn quanh thế nào, anh ta lại nghĩ đến lần bị đi tù. Trong thâm tâm, Kiên luôn mong mỏi bố thương mình nhưng việc anh ta bị đi tù chỉ vì cái xe của người vợ sắp cưới đã khiến Kiên cho rằng đó là do có sự sắp đặt của người cha và dì ghẻ.

Cho rằng bố đã nhẫn tâm với mình thì không thể tử tế được nên sáng 13-11-2005, Kiên quyết định hành động. Anh ta về nhà, lúc này chỉ có mình ông Thành (bố đẻ Kiên) ở dưới bếp. Không nói không rằng, Kiên lao tới bóp cổ và rút dao trong người đâm tới tấp.

Bà Liễu (mẹ kế của Kiên) lúc đó đang ở trong buồng, nghe thấy tiếng kêu của chồng liền chạy ra, bị Kiên đâm nhiều nhát vào người. Thấy hai người đổ gục xuống, Kiên cầm dao bỏ trốn. Rất may cho ông Thành và bà Liễu được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng còn Kiên ngay sau đó bị bắt về tội giết người.

Phạm nhân Nguyễn Ngọc Kiên.

Vào trại lại tiếp tục phạm tội

Vốn bản tính đã nóng nảy nên từ khi vào trại giam Tân Lập thi hành bản án chung thân, Kiên càng cục cằn hơn nhất là khi biết mình bị bạn tù khinh miệt. Anh ta sẵn sàng gây sự với bất cứ ai, kể cả quản giáo nên được mệnh danh là “chó rồ”.

Trong khoảng thời gian 9 năm thụ án, Kiên liên tục cà khịa, gây rối với các phạm nhân khác mà kết quả là nhiều lần bị kiểm điểm, phê bình, giáo dục, nhắc nhở nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy.

Theo lời Kiên tâm sự thì anh ta muốn trả thù bố mình. Anh ta muốn bố mình phải đau lòng trước cảnh tuyệt tự (người mẹ kế của Kiên không sinh nở được) còn anh ta thì chưa kịp có đứa con nào với người vợ hiện tại thì bị bắt.

Thế nên anh ta cố tình phá phách, lần nào vợ lên thăm cũng xua đuổi và không muốn được xuống án để trở về. Kiên là con trai duy nhất, là đích tôn của dòng họ, nếu muốn có con, anh ta chỉ việc cải tạo tốt sẽ được gặp vợ tại buồng hạnh phúc nhưng Kiên không làm thế.

Cuối năm 2012, Kiên tiếp tục phạm tội khi tham gia vào việc mua bán ma túy của một nhóm phạm nhân. Sự việc sau đó được phát hiện và Kiên phải trả giá bằng bản án chung thân, về trại giam Phú Sơn cải tạo.

Khi chúng tôi hỏi về sai phạm của bản thân, Kiên nói rằng Kiên dám làm dám chịu. Kiên biết, hành vi phạm tội của Kiên với bố, mẹ là trái với đạo lý làm người nên có tiếp tục phạm tội cũng chỉ khiến anh ta day dứt đôi chút khi nghĩ đến người đàn bà mà anh ta mang ơn suốt cuộc đời, đó là vợ Kiên bây giờ.

Người phụ nữ ấy năm nào cũng dành thời gian vài lần lên trại thăm chồng. Chị đã hết lời khuyên can, dùng tình cảm và cả nước mắt để thức tỉnh người chồng tội lỗi.

Nhắc đến người vợ, đôi mắt Kiên thoáng buồn. Sự ân hận, day dứt hiện rõ trên nét mặt. Chắc chắn trong suy nghĩ của anh ta đã ít nhiều thay đổi.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-pham-nhan-day-dut-khi-nghi-den-vo-123095.html