Năm mới vẫn chờ... chuyện cũ!

Năm mới mà trông chuyện cũ gì vậy Tư ngư dân?

- Chuyện vay vốn ngân hàng đóng tàu vỏ thép theo Quyết định 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đó NXD.

- Chuyện như thế nào Tư?

- Đây là chuyện của ngư dân Bùi Đình Trầm (trú TT Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) đang "dài cổ" chờ khoản hỗ trợ 1 lần khi vay vốn ngân hàng đóng tàu vỏ thép theo Quyết định 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kinh phí đóng tàu hơn 19 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 14,5 tỷ đồng, tàu đã bàn giao đưa vào khai thác mà chưa được nhận hỗ trợ. Bởi thế, hằng tháng ngư dân Trầm phải trả lãi ngân hàng "toát mồ hôi hột".

- Ờ, phải chi có khoản hỗ trợ sớm, trả bớt ngân hàng thì ông Trầm cũng "dễ thở".

- Bởi vậy, tại cuộc họp báo về tình hình KT-XH cuối năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã yêu cầu đại diện các sở liên quan trả lời trực tiếp tiến độ tháo gỡ vướng mắc đối với khoản hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng của ngư dân Bùi Đình Trầm.

- Rứa tình hình có chi mới không?

- Như thông tin các sở liên quan cung cấp thì kiến nghị của ngư dân Bùi Đình Trầm đã được chuyển ra cấp trung ương từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, chưa thấy nguồn kinh phí bố trí.

- NXD nhận thấy lãnh đạo tỉnh đã rất sát sao, nắm bắt tâm tư nguyện vọng ngư dân. Thiết nghĩ cấp, ngành liên quan cần sớm giải quyết dứt điểm, tháo gỡ vướng mắc không chỉ cho ngư dân Trầm mà còn tạo động lực cho nhiều ngư dân khác mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm đầu tư, nâng cấp tàu cá thêm quy mô, góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_201134_nam-moi-van-cho-chuyen-cu-.aspx