Năm mới đến, thanh niên 36 tuổi tưởng 'ế' chỏng chơ lần đầu dắt người yêu về

Anh chàng nhân vật chính trong câu chuyện sinh năm 1983, bị cả gia đình giục lấy vợ liên tục đều im lặng. Bỗng vào một ngày cuối năm anh dắt theo cô người yêu về ăn Tết dương khiến cả nhà ngỡ ngàng.

Bài viết đang gây xôn xao CĐM về việc thanh niên 36 tuổi dẫn người yêu về ra mắt gia đình (Ảnh chụp màn hình")

Bài viết đang gây xôn xao CĐM về việc thanh niên 36 tuổi dẫn người yêu về ra mắt gia đình (Ảnh chụp màn hình")

Tết không chỉ là thời điểm cả nhà được sum vầy, liên hoan tất niên, bạn bè gặp gỡ mà còn trở thành nỗi lo với khá nhiều các cô, các cậu đã đến tuổi cập kê mà vẫn còn chưa "mảnh tình" về khoe nhà. Và thế là thay vì hỏi làm ở đâu, công việc tốt không thì giờ phải đối diện với câu muôn thuở: "Bao giờ lấy chồng?", "Bao giờ lấy vợ?". Lâu dần đây trở thành câu hỏi quốc dân là nỗi ám ảnh với cơ số người đặc biệt là với những người đã bước qua cái tuổi 30.

Thế nhưng khi đã không có thì thôi, có là phải vô cùng rực rỡ như anh chàng này. Năm nay đã 36 tuổi nhưng anh chưa một lần hé lộ bất kỳ thông tin gì về bạn gái khiến gia đình không khỏi lo lắng. Thậm chí bố mẹ còn giục lên giục xuống mong con trai có người yêu. Thế nhưng đúng dịp Tết Dương lịch này, nhân mấy ngày nghỉ anh chàng đã mang về "món quà" to đùng khiến bố mẹ... suýt đột quỵ. Đó chính là người yêu. Câu chuyện này do nick name M.H chia sẻ đang gây xôn xao trên MXH. Kèm với bài viết là bức ảnh cả đại gia đình đang quây quần bên mâm cơm trước thềm năm mới 2019 và hỏi han nàng dâu mới về ra mắt.

"Anh họ mình sinh năm 1983 chưa một mảnh tình vắt vai. Tự nhiên đùng một phát, anh bảo đưa người yêu về ra mắt. Hai bác nghe tin suýt đột quỵ nhờ bố mẹ mình sang làm cơm rồi bảo mọi người đến quây quần bữa họp họ cho vui. Hai bác nhìn phấn khởi kiểu sắp khóc.

Kể cũng tội, bạn của anh mình con toàn học lợp 6-7 hết rồi! Hai bác mình là nhà giáo kinh tế khá giả chỉ là 2 anh con trai chưa ai có người yêu (một anh sinh năm 1985 chưa vợ nữa).

Nhà mình không phân biệt dâu rể, trai gái. Về hôm đầu tiên được cô chú hỏi nên không có thời gian rửa bát đâu mọi người. Nhà mình đông con cháu không đến lượt dâu mới về làm, làm được việc gì thì làm thôi".

Cuối cùng kết quả là cả nhà được một bữa liên hoan to, vừa mừng Tất niên vừa là để chúc mừng cho con cháu thoát "ế". Các bạn trẻ thi nhau để lại các bình luận vô cùng thú vị và hài hước:

H.P bình luận: "Con trai gần 40 như thế chưa có người yêu bố mẹ không lo sốt vó mới lạ, linh đình như thế này thì chắc nhà hai bác của chủ thớt cũng khá giả".

V.MB: "Thế này nếu anh còn lại cũng dẫn về chắc mở tiệc khao cả xóm".

C.MC: "Cho mình gửi ké ông cậu 1979, dòng họ đang rất cần một nàng dâu".

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nam-moi-den-thanh-nien-36-tuoi-tuong-e-chong-cho-lan-dau-dat-nguoi-yeu-ve-64239.html