Trong những ngày mưa lũ dồn dập, khi nước dâng cao cuốn trôi bao mái nhà, ruộng vườn và tài sản, hình ảnh những đoàn người không quản ngại gian khó, mang từng suất cơm nóng đến tận tay bà con vùng lũ ở Hà Tĩnh khiến nhiều người xúc động.
Giữa lúc thiên tai, rất nhiều tấm lòng thiện nguyện đã hướng về Hà Tĩnh, tiếp sức cho bà con vượt qua những ngày mưa lũ.
Hàng nghìn suất cơm và các món quà từ các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã kịp thời đến với bà con các xã vùng lũ, làm ấm lòng đồng bào trong khó khăn.
Nhóm thiện nguyện xã Thiên Cầm đã nấu 567 suất cơm nhằm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh - địa phương vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.
Nhiều tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và những hội nhóm thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động hướng về vùng lũ, đặc biệt là tiếp tế lương thực, nước uống và hàng nghìn suất ăn mỗi ngày.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa phương vùng trũng các xã Nam Hải Lăng, Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị và một số khu vực ở TP. Huế bị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Cảm thông, chia sẻ với người dân vùng lũ, nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm và hội, nhóm thiện nguyện ở Quảng Trị đã đứng ra kêu gọi, quyên góp, chung tay cùng nấu những suất ăn nóng hổi và chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu để đưa đến tận tay bà con.
Trận mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng nặng nề lên TP.Huế, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập và mất điện trên diện rộng, với tinh thần tương thân tương ái, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử chùa Quang Minh tổ chức nấu và trao suất ăn hỗ trợ bà con.
Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương vùng trũng các xã Nam Hải Lăng, Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị) và một số khu vực TP. Huế bị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Để sẻ chia, nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm và hội nhóm thiện nguyện ở Quảng Trị đứng ra kêu gọi, quyên góp nấu những suất ăn nóng hổi và nhu yếu phẩm thiết yếu đưa đến tận tay bà con. Phóng sự ảnh được thực hiện trong ngày 30/10.
Trong căn bếp nhỏ của Trường Tiểu học Trường An, TP Huế, khoảng 100 người dân miệt mài nấu từng suất cơm nóng hổi gửi đến bà con đang bị cô lập trong vùng ngập.