Nam Định: Mẹ trẻ mang con bỏ chùa vì 'còn phải đi lấy chồng'

Trong lá thư có nhiều lỗi chính tả, người mẹ trẻ cho hay lý do phải bỏ con ở lại chùa là vì 'em còn phải đi lấy chồng'...

Lá thư người mẹ trẻ gửi trụ trì chùa Nhất.

Lá thư người mẹ trẻ gửi trụ trì chùa Nhất.

Sáng 4/7, thông tin với báo chí, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng (Ý Yên-Nam Định) xác nhận, vào chiều ngày hôm trước nhà sư Thích Đàm Tươi, trụ trì chùa Nhất ở địa phương trình báo việc chùa vừa tiếp nhận một cháu bé bị mẹ đẻ bỏ rơi...

Theo phản ánh của vị trụ trì với Công an xã, khoảng 14h30, có một thiếu phụ trẻ, chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, bế theo một cháu gái khoảng hơn 1 tuổi vào chùa, nhờ nhà chùa trông giúp để đi mua sữa cho cháu; được nhà chùa nhận trông giúp. Tuy nhiên, sau đó không thấy thiếu phụ trẻ quay lại. Kiểm tra túi đồ người mẹ trẻ để lại thì thấy có mấy bộ quần áo trẻ em cùng một lá thư.

Trong lá thư có nhiều lỗi chính tả, người mẹ trẻ viết: “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em chót dại một lần rồi sinh ra bé. Đến nay, vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé N.G.H. (PV viết tắt) nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng. Mẹ đau lòng tạm biệt con”. Cuối thư, người mẹ cho biết thêm cháu bé sinh ngày 6/6/2018.

“Hiện cháu bé đang được nhà chùa nuôi dưỡng,chăm sóc. Cháu khỏe mạnh, rất hồn nhiên, đáng yêu. Chúng tôi đang xác minh nhân thân của cháu bé!”, ông Khởi cho hay.

Cháu bé hồn nhiên nô đùa trên sân chùa (ảnh do người dân địa phương chụp).

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gia-dinh/nam-dinh-me-tre-mang-con-bo-chua-vi-con-phai-di-lay-chong-tintuc441079