Nam Định FC bất ngờ đá bại SLNA 'mơ ngủ'

Trong trận đấu sớm vòng 7 V.League 2018 diễn ra chiều nay trên sân Vinh, đội cuối bảng Nam Định đã gây bất ngờ khi giành đủ 3 điểm trước chủ nhà SLNA…

Đã đành thời gian qua SLNA tiêu tốn khá nhiều sức lực khi phải thi đấu trên cả 3 mặt trận là AFC Cup, V.League, Cúp QG.

Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại thi đấu “thiếu lửa” đến vậy ngay tại “chảo lửa” Vinh, đặc biệt khi họ đang rất khát điểm để sớm vươn lên nửa trên bảng tổng sắp.

Chơi đã không hay lại thiếu may mắn, SLNA (áo vàng) đã để thua đội khách Nam Định chiều nay. Ảnh: I.T

Một chi tiết nữa cần phải lưu ý là lực lượng của đội khách Nam Định cũng không có gì đặc biệt. 6 vòng đấu đã qua tại V.League, đội bóng thành Nam mới chỉ có được 1 điểm với trận hòa trước XSKT.Cần Thơ ở vòng 1.

Ấy vậy mà Nam Định mới là đội nhập cuộc tốt hơn.

Trong khoảng 25 phút đầu tiên, nếu như Văn Thuận (số 15), Henry (số 9) không quá hiền và thiếu chính xác đến lạ lùng trong những pha dứt điểm ở tư thế đối mặt thủ môn Văn Tiến (SLNA) thì có lẽ đội khách đã sớm vượt lên.

Trong cả 2 tình huống nói trên, hàng thủ SLNA với vai trò đội trưởng của Quế Ngọc Hải đã tỏ ra hớ hênh, bẫy việt vị hỏng.

Chơi khá bế tắc, dấu ấn duy nhất của SLNA trong hiệp 1 là pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân trước khi đưa bóng từ ngoài vòng cấm tìm trúng cột dọc đối phương hỏng ăn của chân sút ngoại Olaha (số 7).

HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng ngồi không yên nhắc nhở, động viên các học trò và cuối cùng Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, Nam Định tiếp tục chơi hưng phấn. Phút 52, Sỹ Minh (số 93) có pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 25m mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, Nam Định chủ động chơi phòng ngự số đông, trong khi đó SLNA lại thiếu may mắn để có bàn gỡ.

Hoặc pha dứt điểm ở góc hẹp của Olaha không thắng được thủ môn Nguyễn Esele, hoặc khi Nguyễn Esele đã bị đánh bại thì cú đánh đầu của chính Olaha phút 73 lại đưa bóng tới cột dọc lần thứ 2.

Ngay cả khi một cầu thủ SLNA dứt điểm cận thành, loại bỏ được cả Nguyễn Esele, cột dọc, xà ngang thì một cầu thủ phòng ngự Nam Định lại có mặt đúng lúc để cứu thua trên vạch vôi.

Hội đủ mọi yếu tố, cuối cùng Nam Định đã may mắn giành chiến thắng 1-0 chung cuộc trước chủ nhà SLNA.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tại V.League 2018 – mùa giải mà họ trở lại đấu trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam sau 7 năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất, hạng Nhì.

Với 4 điểm/7 trận, Nam Định vẫn xếp cuối bảng nhưng chỉ còn kém 2 đội đứng ngay trên mình là SLNA, Sài Gòn FC (đã hòa chủ nhà FLC Thanh Hóa 1-1 trong trận đấu cùng giờ) 2 điểm.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nam-dinh-fc-bat-ngo-da-bai-slna-mo-ngu-872509.html