Nam Định 'đè bẹp' Hà Nội FC: Khi Thiên Trường trở thành Thiên Đường

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn Hà Nội FC, nhưng Nam Định vẫn biết tận dụng lợi thế sân nhà và có cách để đè bẹp nhà đương kim Á quân, biến Thiên Trường thành Thiên đường.

Hà Nội cố lên! Hà Nội cố lên! Đó không phải là lời cổ vũ của các cổ động viên Hà Nội FC dành cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mà đó là lời “động viên” mà hơn 10.000 khán giả Nam Định gửi tới nhà đương kim Á quân V-League, kêu gọi họ chiến đấu để ghi bàn…danh dự vào lưới đội chủ sân Thiên Trường.

Lời cổ vũ mỉa mai của cổ động viên Nam Định chẳng khác nào cái tát trời giáng vào niềm kiêu hãnh của Hà Nội FC. Họ là đương kim Á quân, xét về mọi yếu tốt đều ăn đứt Nam Định, nhưng trong 90 phút so tài ở Thiên Trường, đội bóng 5 lần vô địch V-League nhận thất bại với tỉ số 0-3.

Cổ động viên Nam Định bất ngờ cổ vũ Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Cổ động viên Nam Định bất ngờ cổ vũ Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Nếu nhìn vào kết quả của trận đấu, đa số đều nhận định, đây là cú sốc cực lớn ở trận mở màn V-League 2021. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thế trận, nhìn vào màn trình diễn của Nam Định thì đây là một chiến thắng thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Nam Định không những phòng ngự xuất sắc mà còn tỏ ra sắc bén trong những pha phản công. Sự khác biệt lớn nhất giữa Nam Định và Hà Nội FC ở màn so tài tại Thiên Trường là khả năng kết liễu đối phương. Ba ngoại binh của đội chủ nhà, đặc biệt là Gramoz đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng với cú đúp bàn thắng.

Trong khi đó, hai ngoại binh đắt giá của Hà Nội FC là Bruno Cunha và Geovane lại thi đấu không đúng như kỳ vọng. Trước lối đá pressing tầm cao và không ngại va chạm của Nam Định, Bruno Cunha và Geovane chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Nam Định chơi rất hay ở trận đấu với Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Lý giải cho trận thua của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Nam Định đã chơi xấu, tưới nước “quá tay” khiến mặt sân Thiên Trường không mưa cũng…đọng nước khiến các học trò của ông không thể triển khai lối chơi quen thuộc.

Những lời mà ông Nghiêm tố đội chủ nhà Nam Định chơi không đẹp hoàn toàn có cơ sở, bởi theo ghi nhận của phóng viên thì mặt sân Thiên Trường ở trận mở màn V-League 2021 quả thực rất xấu. Nhưng, nói như HLV Nguyễn Văn Sỹ thì khó người, khó ta vì Nam Định cũng đá trên mặt sân này.

Bóng đá là môn thể thao mang tính giải trí, nhưng nó cũng là cuộc chơi, cuộc thi mà đã thi là ai cũng muốn giành chiến thắng. Nam Định biết tận dụng những lợi thế sẵn có và dùng mánh khóe của mình để khiến Hà Nội FC gặp bất lợi ngay từ khi bóng lăn.

Hàng phòng ngự của Hà Nội FC gặp khó trong việc theo kèm ngoại binh bên phía Nam Định (Ảnh: Dương Thuật).

Tuy nhiên, có một thực tế mà HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận rằng, Nam Định đã chơi quá hay từ phòng ngự đến tấn công. Trong khi đó, đội bóng của ông lại chơi tệ, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Niềm hy vọng về hàng phòng ngự thép khi Đình Trọng trở lại đã không trở thành hiện thực. Trọng “Ỉn” sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương vẫn chưa tìm lại được phiên bản tốt nhất của mình. Trọng gặp khó khăn ngay cả khi kèm những cầu thủ nhỏ con, khéo léo bên phía Nam Định và bất lực trước lối chơi máu lửa của các ngoại binh bên phía đội chủ nhà.

Những gì mà Hà Nội FC thể hiện ở giải tứ hùng tại TP Hồ Chí Minh và trận mở màn V-League 2021 cho thấy, đội bóng này còn rất nhiều việc phải làm để đua vô địch trong mùa giải mà theo nhận định của giới chuyên môn là sẽ rất khó lường.

Các cầu thủ Hà Nội FC buồn khi đội nhà thua trận (Thực hiện: Ngọc Duy).

Trong khi đó, Nam Định dù biết thi đấu già dơ hơn, biết tận dụng lợi thế để biến Thiên Trường thành Thiên Đường, nhưng họ mới chỉ thắng một trận chiến, trước mắt họ là cả một cuộc chiến. Nếu như HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò không giải quyết được bài toán “khôn nhà dại chợ” như ở 2 mùa giải gần nhất thì Nam Định sẽ còn gặp khó ở cuộc đua trụ hạng, thậm chí có thể xuống hạng./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nam-dinh-de-bep-ha-noi-fc-khi-thien-truong-tro-thanh-thien-duong-831033.vov