Nam Định có trận hòa quý như vàng

Tối qua, Nam Định đã xuất sắc thủ hòa 2-2 với Thanh Hóa trên sân khách trong một trận cầu kịch tính. Còn trên sân nhà, CLB TPHCM đã giành thắng lợi đậm 5-3 trước HAGL đang gặp khó về lực lượng.

Công Phượng lập cú đúp, song HAGL vẫn thất bại 3-5 trước TPHCM ảnh: PT

Công Phượng lập cú đúp, song HAGL vẫn thất bại 3-5 trước TPHCM ảnh: PT

Sanna Khánh Hòa đang gây bất ngờ lớn khi đứng ở vị trí thứ hai trên BXH. Đội bóng đang có quỹ lương, quỹ thưởng thấp nhất Nuti Cafe V-League và không có ngôi sao trong đội hình đang thách thức mọi đối thủ để trở thành ứng viên nặng ký cho vị trí á quân mùa giải này.

Vòng 22, ở trận Bình Dương hòa 1-1 với Than Quảng Ninh, trọng tài Văn Lập đã mắc nhiều lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Trong đó, tình huống quên rút thẻ đỏ với Tấn Tài dẫn tới pha “bẻ còi” hủy bàn thắng thứ 2 của Bình Dương là nghiêm trọng nhất. Ban trọng tài VFF đã đưa ra án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ vô thời hạn với trọng tài Nguyễn Văn Lập.

Thua ngược 1-2 trước Quảng Nam (thất bại thứ 6 liên tiếp) trên sân nhà khiến XSKT Cần Thơ vẫn đang “dậm chân tại chỗ” ở vị trí cuối bảng với chỉ 17 điểm. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ đứng trước thử thách lớn ở 4 trận đấu còn lại khi đối thủ của họ là B.Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội và Nam Định. Trong lúc đó, CLB Sài Gòn cũng thua Hải Phòng 0-1 trên sân Lạch Tray.

XSKT Cần Thơ và CLB Sài Gòn, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng thua trận nên Nam Định có động lực mạnh mẽ ở trận đấu hôm qua. Họ nhập cuộc mạnh mẽ và bất ngờ mở tỷ số rất sớm.

Ngay phút thứ 3, thủ thành Bửu Ngọc bắt không dính bóng, để Mạnh Cường băng vào dễ dàng sút vào lưới Thanh Hóa mở tỷ số cho Nam Định. Nhưng kể từ đó thế trận chuyển về Thanh Hóa và sau đó là những kịch tính không ai có thể ngờ.

Phút 37, Rimario phối hợp với Omar ở trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc thủ thành Quốc Thiện Esele đã cản phá thành công, nhưng hoàn toàn bất lực khi Đình Tùng băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa. Phút 87, Pape Omar đánh đầu kiến tạo để Rimario xoay người sút bóng hạ thủ môn Nam Định nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Thanh. Nhưng từ đó, Rimario nhận thẻ vàng thứ hai do ăn mừng quá trớn khi anh leo lên khán đài với cổ động viên.

Phút bù giờ thứ hai, cầu thủ vừa vào thay người Văn Thuận gỡ hòa 2-2 cho Nam Định. Kịch tính chưa hết khi phút bù giờ cuối cùng, Đình Đồng bị thẻ đỏ khi gây hấn với cầu thủ đối phương. Trận này, Thanh Hóa bị 2 thẻ đỏ, còn Nam Định một kết quả hòa (2-2) làm họ hài lòng. Kết quả hòa là xứng đáng cho Nam Định khi họ chiến đấu không mỏi mệt khi đã ở vào thế chân tường.

Trên sân Thống Nhất, CLB TPHCM tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Vắng Xuân Trường vẫn đang phục hồi sau tiểu phẫu, họ còn vắng 2 cầu thủ là tiền đạo Văn Toàn và trung vệ Jeba Josip do đã nhận đủ thẻ vàng. Hai thủ môn thường xuyên được ra sân của HAGL là Văn Trường cùng Văn Tiến cũng vắng mặt vì bị đau nên HLV Dương Minh Ninh phải dùng thủ môn thứ 3 là Rmah Sươ.

Trận đấu này chứng kiến cuộc tái ngộ giữa HLV Miura và các cầu thủ từng là học trò của ông tại ĐTQG đang khoác áo đội bóng phố Núi như Công Phượng, Văn Thanh... Đáng ra, đây sẽ là trận cầu đáng chờ đợi về chuyên môn, bởi TPHCM là đội mua sắm mạnh nhất ở mùa này, còn HAGL đang sở hữu nhiều cầu thủ được yêu mến, nhưng trận cầu diễn ra rất sôi động dù chất lượng chuyên môn không cao.

HAGL bất ngờ mở tỷ số do công của Công Phượng ở phút thứ 13, nhưng sau đó CLB TPHCM ghi liên tiếp 5 bàn do công của Quang Nam, Phi Sơn, Hữu Tuấn và Huỳnh Kesley (2 bàn). Đặc biệt, tiền vệ Phi Sơn của TPHCM đã chơi rất năng nổ. Công Phượng dù ghi 2 bàn (thêm bàn 11m ở cuối trận) và cầu thủ vào thay người Văn Anh (1 bàn) nhưng không còn ý nghĩa khi HAGL thua trận. Thắng 5-3, CLB TPHCM tạm rời xa khu vực nguy hiểm.

Photo: ..

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nam-dinh-co-tran-hoa-quy-nhu-vang-1324634.tpo