Nam diễn viên 'Men in Black' qua đời

Rip Torn, một người đàn ông Texas có tinh thần tự do, người đã vượt qua cái tên kỳ quặc của mình để trở thành một diễn viên nổi tiếng và giành được giải Emmy trong thập niên 60 cho bộ phim hài 'The Larry Sanders Show'của mình, vừa qua đời ở tuổi 88.

Torn đã qua đời vào chiều 9/7 tại nhà của ông, bên cạnh người vợ Amy Wright cùng hai con gái là Katie Torn và Angelica Page. Nguyên nhân của cái chết hiện vẫn chưa được đưa ra.

Sự nghiệp của ông trên sân khấu và màn ảnh kéo dài bảy thập kỷ, từ những vai diễn phản diện, đáng sợ đến những màn trình diễn hài kịch mang tính biểu tượng sau này.

Sau những vai diễn được đón tiếp nồng nhiệt trong "Cross Creek", "Sweet Bird of Youth", và những bộ phim truyền hình khác, Torn đã chuyển sang hài kịch để giành giải Emmy.

Tên khai sinh là Elmore Rual Torn, nam diễn viên đã cái lấy tên "Rip" từ thời niên thiếu, theo truyền thống của cha và chú mình. Đó là chủ đề của sự chế giễu vô tận trong những ngày đầu làm diễn viên sân khấu ở New York, rất nhiều người đã thúc giục ông đổi cái tên đó.

Với sự bướng bỉnh, ông từ chối và vượt qua những trò đùa bằng một loạt các màn trình diễn mạnh mẽ để ông có được sự nổi tiếng, với tư cách là diễn viên của một thế hệ sau chiến tranh mang đến chủ nghĩa hiện thực căng thẳng.

Ông cũng là một nhà hoạt động chính trị đã tham gia cùng James Baldwin, Harry Belafonte và các nhà lãnh đạo văn hóa và dân quyền khác cho cuộc gặp gỡ thẳng thắn năm 1963 với Robert F. Kennedy về việc đối xử với người da đen.

Đoàn Hà / AP

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/nam-dien-vien-men-in-black-qua-doi-460905.html