Nam chính 'mặt lạnh' đang gây thương nhớ trong 'Anh chỉ thích em' là ai?

'Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em' đã lên sóng được những tập đầu tiên, và có vẻ như thanh xuân lại nợ chúng ta thêm một chàng nam thần mang tên Ngôn Mặc.

Những năm gần đây, phim ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự bùng nổ của thể loại thanh xuân vườn trường. Tuy đề tài này không phải mới nhưng nó vẫn được các mọt phim Hoa ngữ yêu thích.

Những tháng đầu năm 2019, khán giả chìm đắm trong các phim thể loại trên như “Tám phút ấm áp”, “Chờ đã thanh xuân của tôi”, “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta”... Trong khi “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta” vẫn còn chưa phát sóng hết, đã có một bộ phim ngọt sủng khác lên sóng, chỉ ngắm qua dàn diễn viên mà đã muốn xem phim ngay tức khắc.

Dàn diễn viên chính của "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em".

Dàn diễn viên chính của "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em".

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên“Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” của tác giả Kiều Nhất. Đây là tác phẩm được sáng tác dựa trên những câu chuyện có thật của tác giả và chồng mình. Bộ truyện đã từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn truyện ngôn tình và hình tượng F-kun cũng trở thành nam thần thanh xuân trong mắt các độc giả.

Bộ phim ngày sau khi lên sóng những ngày cuối tháng 4 đã thu hút không ít sự quan tâm theo dõi của khán giả.

Phim kể về câu chuyện của một đôi tình nhân từ khi quen biết nhau ở trường học cho đến lúc kết hôn; một cô gái bình thường Kiều Nhất (Ngô Thiến) quen biết với học bá F Kun, khi lên phim đã được đổi tên thành Ngôn Mặc (Trương Vũ Kiếm) từ thời cắp sách đến trường, đến khi kết hôn, cùng nhau trưởng thành, yêu sâu đậm như lúc mới ban đầu.

Ngôn Mặc đích thị là chàng trai 'con nhà người ta' trong truyền thuyết: Học giỏi, đẹp trai. Anh chàng luôn tự hào về trí thông minh của mình. Khi bắt đầu học cấp 3, trong lúc đang nghe nhạc The Beatles thì có một cô nàng tiến đến ngồi cạnh và hỏi anh có phải đang nghe nhạc Châu Kiệt Luân hay không.

Ấn tượng về cô bạn cùng bàn có lẽ chỉ dừng lại ở mức đó, nếu như không phải nhận ra cô bạn cùng bàn mình là một người không chỉ học kém lại còn học theo kiểu tùy hứng.

Trải qua quãng thời gian ngồi cạnh, qua quá trình tiếp xúc, học tập, thậm chí cãi nhau nảy lửa, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Trong ngày chia tay cấp 3, Ngôn Mặc trước sự tò mò của các bạn về mối tình đầu đã chỉ tay vào Kiều Nhất và nói "Tớ đã có mối tình đầu rồi". Bất ngờ, lại tự ti, Kiều Nhất đã từ chối tình cảm của Ngôn Mặc. Điều này khiến anh cảm thấy tình cảm của mình không được tôn trọng.

Thêm vào đó, hai người đã có cuộc hẹn cùng đi du học với nhau sau khi tốt nghiệp. Nhưng thỏa thuận này đã thất bại vì lý do gia đình. Sau đó cả hai đã cắt đứt liên lạc với nhau và tình cờ sau 4 năm trong cuộc họp lớp Ngôn Mặc, Triệu Kiều Nhất đã gặp lại nhau nhưng lại xảy ra vô vàn những hiểu lầm.

Nhận ra tình cảm dành cho Ngôn Mặc, Kiều Nhất lặn lội từ thành phố nhỏ bé đến thành phố anh sinh sống, âm thầm theo đuổi hạnh phúc của mình. Ngôn Mặc cũng dành tình cảm cho Kiều Nhất nhưng không biết bày tỏ cảm xúc như thế nào chỉ biết dùng hành động để chứng tỏ.

Sau vô vàn những khó khăn cùng sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh trai Kiều Nhất là Quan Triều và các bạn học, cuối cùng Kiều Nhất và Ngôn Mặc cũng trở về bên nhau.

Một điểm khiến tiểu thuyết này được nhiều người yêu thích đó là bởi không khí ấm áp, nhẹ nhàng và không kém phần lãng mạn mà hai nhân vật chính mang lại. Nếu như phần lớn những tiểu thuyết thanh xuân khác đều đi vào lối mòn là yêu nhau thời đại học - chia tay khi bắt đầu bước vào đời, “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” lại hoàn toàn ngược lại.

Trương Vũ Kiếm trong vai Ngôn Mặc.

Hai diễn viên đảm nhận vai chính của phim là Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm. Trong khi Ngô Thiến đã gây ấn tượng với công chúng trước đó nhờ các vai diễn của mình thì Trương Vũ Kiếm vẫn là cái tên khá xa lạ. Vì vậy, ngay khi biết anh chàng đảm nhiệm vai nam thần học đường F-kun, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng tò mò.

Ngô Thiến trong vai Kiều Nhất.

Có nhiều ý kiến đa chiều đổ về phía nhà sản xuất sau khi quyết định lựa chọn Trương Vũ Kiếm. Một số khán giả cho rằng, anh khá phù hợp với hình tượng F-kun. Nhưng cũng có bộ phận fan nguyên tác lại cảm thấy, Trương Vũ Kiếm chưa thể hiện được thần thái của F-kun.

Trương Vũ Kiếm sinh ngày 9/2/1990, nam diễn viên là người Thượng Hải, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất của trường Học viện sân khấu Thượng Hải. Năm 2011, Trương Vũ Kiếm ra mắt khán giả với vai chính bộ phim “Đảo máu”, đến năm 2015, anh tham gia bộ phim thần tượng “Đôi cánh vô hình” và phim “Lang gia bảng”, “Mị nguyệt truyện”. Năm 2016, Trương Vũ Kiếm tham gia phim “Huyễn thành”, “Dư tội” và “Tôi không phải yêu quái”.

Trương Vũ Kiếm đã từng hợp tác cùng Ngô Thiến trong bộ phim “Thịnh đường huyễn dạ” trước đó. Trong phim anh diễn vai nam phụ Lan Chi, từng có đoạn tình cảm với Viễn An (Ngô Thiến) nhưng cuối cùng không thành.

Tuy đã 29 tuổi, tạo hình học sinh trung học của Trương Vũ Kiếm trong Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” vẫn trẻ trung, không mang lại cảm giác giả tạo cho khán giả. Bên cạnh đó, độ xứng đôi và khả năng tương tác giữa anh và nữ chính Ngô Thiến (trong vai Kiều Nhất) cũng là một điểm cộng cho phim.

Một cư dân mạng nói: “Theo những gì Kiều Nhất chia sẻ, cô ấy và F Kun bằng tuổi nhau. Tôi thấy ngoại hình của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm khá tương đồng. Cả hai trông đều trẻ trung, tràn đầy sức sống”.

Joo Ji Hoon (trái) - Trương Vũ Kiếm (phải).

Đặc biệt, ngoại hình của Trương Vũ Kiếm cũng được đánh giá cao. Nam diễn viên cao 1m84, nhiều người sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh đã liên tưởng đến ngay diễn viên Hàn Quốc Joo Ji Hoon bởi đôi mắt một mí cùng nụ cười nam tính.

Hy vọng nhờ vai diễn này, tên tuổi của Trương Vũ Kiếm sẽ được biết đến rộng rãi và ngày càng tiến xa hơn nữa.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nam-chinh-mat-lanh-dang-gay-thuong-nho-trong-anh-chi-thich-em-la-ai-a273801.html