Nam cán bộ kế toán xã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Sau khi đi làm về, nam cán bộ kế toán dựng xe ngoài sân rồi đi vào căn nhà bỏ trống. Sau đó, người nhà phát hiện người này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 16/11, thông tin từ ông Phạm Thế Phượng - Trưởng công an xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Khi người nhà phát hiện vụ việc thì anh Dũng đã tử vong từ trước đó. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h15 ngày 15/11, người dân địa phương tá hỏa phát hiện anh Phạm Văn Dũng (35 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Ngay lập tức, người dân và người nhà nạn nhân đã cấp báo đến chính quyền địa phương.

“Người nhà cho biết sáng cùng ngày, anh Dũng vẫn đi làm bình thường nhưng sau đó trở về. Tiếp đó, anh này dựng xe ở sân và đi vào căn nhà cạnh bên (nhà của gia đình nhưng không sử dụng từ lâu). Sau đó mọi người phát hiện sự việc”, ông Phượng cho biết thêm.

Nhận được tin báo của người dân, công an xã Ngọc Khê có mặt tại hiện trường. Qua ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong từ trước đó, trên cơ thể có vết lằn ở cổ. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an huyện Ngọc Lặc và các cơ quan chức năng.

Được biết, anh Dũng là cán bộ kế toán xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), đã có gia đình và hai con. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Dũng là người được đánh giá là vui vẻ, hòa đồng, không có biểu hiện gì bất thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/nam-can-bo-ke-toan-xa-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-rieng-15805